12:15 29/12/2011

Tiếp diễn vụ Pato: Bán Pato bây giờ hay cuối mùa?

Sau Arsenal và PSG, đến lượt Man City nhảy vào cuộc đua giành Pato với một đề nghị khó chối từ dành cho Milan. Tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc chia ly, vấn đề duy nhất còn lại là Milan có muốn bán Pato ngay lúc này hay không mà thôi.

 Sau Arsenal và PSG, đến lượt Man City nhảy vào cuộc đua giành Pato với một đề nghị khó chối từ dành cho Milan. Tất cả đã sẵn sàng cho một cuộc chia ly, vấn đề duy nhất còn lại là Milan có muốn bán Pato ngay lúc này hay không mà thôi.




Pato sớm muộn cũng ra đi - Ảnh Getty



Hôm qua, báo chí Anh loan tin Man City đã quay trở lại săn đuổi Pato sau khi xuất hiện những dấu hiệu bất hòa giữa tiền đạo này và HLV Allegri của Milan. Man City không có những người thầy mà Pato rất muốn tái ngộ như PSG có, nhưng họ có thể cho Pato một môi trường bóng đá đẳng cấp hơn rất nhiều và mức đãi ngộ dĩ nhiên cũng sẽ “siêu khủng”. Điều quan trọng là Man City đang nắm trong tay chiếc chìa khóa hữu dụng có tên Carlos Tevez. Milan sẽ chẳng thể bán Pato nếu họ không chắc chắn có được Tevez, trong khi đội bóng thành Manchester được cho là đã sẵn sàng đem Tevez kèm theo tấm séc trị giá 20 triệu euro đến Italia để đổi lấy “Chú vịt”.

Sau khi báo chí đặt ra giả thiết Milan sẽ bán Pato, dĩ nhiên là Milan lập tức bác bỏ bởi đó là cách đúng đắn nhất ngay cả khi họ thực sự muốn bán tiền đạo 22 tuổi này. Nhưng ngay trong tuyên bố phủ nhận, “sếp trọc” Galliani cũng âm thầm mở toang cánh cửa: “Tôi không thấy có tín hiệu nào cho thấy Pato muốn đến PSG hay Leonardo muốn mua cậu ấy. Chắc chắn Pato sẽ ở lại với chúng tôi, nhưng nếu như cậu ấy muốn được ra đi thì…”. Mà hiện tại thì Pato có lẽ rất muốn ra đi, bất chấp luôn khẳng định sẽ chỉ rời Milan nếu đội bóng không còn cần anh nữa trong các phát ngôn trước đây. Sức hút tiền bạc từ PSG (hay Man City) là phần quan trọng, nhưng sự thiếu thoải mái của anh tại Milan lúc này mới là lý do căn bản để anh chia tay đội sau tròn 4 năm gắn bó.

Bán bây giờ hay cuối mùa?

Có thể thấy khả năng Milan bán Pato là cực lớn, bởi họ chắc chắn sẽ có Tevez là sự thay thế xứng đáng, nhưng điều băn khoăn là cuộc chia tay sẽ xảy ra bây giờ hay vào mùa hè 2012, với yếu tố đặc biệt quan trọng là Champions League, đấu trường được Milan ưu tiên hàng đầu mùa này.

Như đã biết, Tevez không thể chơi cho Milan ở Champions League mùa này nữa sau khi đã khoác áo Man City ở vòng bảng, nên nếu bán Pato ngay trong những ngày tới, Milan sẽ chỉ còn lại 2 tiền đạo là Ibrahimovic và Robinho cho đấu trường châu Âu. Tất nhiên họ có thể đem về các bổ sung hợp lý như Maxi Lopez hay Damiao và đăng ký thêm tài năng trẻ El Shaarawy, nhưng không Pato chắc chắn là mất mát rất lớn, bởi những cái tên kia đều không có kinh nghiệm ở cúp châu Âu. Đấy là chưa nói đến việc các tân binh cần có thời gian hòa nhập, trong khi không có thời gian cho thử nghiệm ở vòng knock-out Champions League.

Tuy nhiên, nhìn lại thì Pato cũng không phải là một cầu thủ lớn ở Champions League. Trong 17 trận đã chơi cho Milan ở đấu trường hạng nhất này, anh mới chỉ ghi được 4 bàn thắng trong 3 trận, tất cả đều ở vòng bảng. Sau cú đúp vào lưới Real Madrid ở Bernabeu tháng 11/2009, Pato đã “tịt ngòi” trong suốt 2 năm cho đến khi sút vào lưới Barcelona hồi tháng 9/2011. Ở vòng knock-out, Pato còn vô duyên hơn cả Ibrahimovic. Mùa trước, một mình anh bỏ lỡ 2 cơ hội tốt trên sân Tottenham, mà nếu như tận dụng được dù chỉ 1 cơ hội, Milan chưa chắc đã bị loại. Có lẽ một chân sút ít được đánh giá cao như Lopez hay thậm chí là El Shaarawy cũng đáng tin cậy hơn Pato ở giai đoạn này.

Bởi vậy, nếu Milan cẩn trọng, họ sẽ giữ Pato lại ít nhất là đến cuối mùa (cả PSG và Man City đều có thể đợi), nhưng nếu họ có bán tiền đạo trẻ này ngay trong những ngày tới thì cũng không có gì là lạ. Dù sao thì Milan cũng khó có thể đặt mục tiêu gì quá cao sang ở Champions League mùa này.



Theo thethaovanhoa.vn