09:09 02/09/2025
Trong ánh nắng ban mai tươi đẹp của ngày Quốc khánh 2/9, hoà chung không khí náo nhiệt, mừng vui trên phố Nguyễn Thái Học (Hà Nội), bạn Lê Thị Bảo Trâm (Nghệ An) cho biết đã cùng các bạn học của mình di chuyển từ Nghệ An ra Hà Nội từ chiều hôm trước để kịp hoà chung ngày hội non sông.
Lê Thị Bảo Trâm (Nghệ An) cho biết đã cùng các bạn học từ Nghệ An ra Hà Nội chiều 30/9 để kịp hoà mình vào không khí hào hùng và thiêng liêng của "Ngày hội non sông".
Đôi mắt Bảo Trâm ánh lên niềm tự hào và không giấu được niềm xúc động khi được chứng kiến tận mắt lễ diễu binh, khoảnh khắc thiêng liêng mà bất cứ người Việt Nam nào cũng mong đợi được một lần trải nghiệm. "Đến đây hoà chung khí thế của đất nước, em càng thấy hân hoan và tự hào hơn khi may mắn được là công dân Việt Nam, được sinh sống, che chở, nuôi dưỡng trong tình yêu thương. Nhưng xúc động hơn cả là khi em nghĩ đến lớp lớp cha anh đã hy sinh xương máu, bảo vệ Tổ quốc để thế hệ hôm nay được sống yên bình, hưởng trọn niềm vui của hoà bình. Với lòng biết ơn sâu sắc, em và các bạn của mình sẽ cố gắng học tập thật tốt để trở thành người có ích phục vụ, cống hiến nhiều hơn cho đất nước”, Bảo Trâm chia sẻ.
Cùng chung cảm xúc, bạn Chu Thị Huệ (Hà Nội) dâng trào xúc động nơi khoé mắt, Huệ chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên em được tận mắt chứng kiến diễu binh, diễu hành. Em cảm thấy vô cùng tự hào và hạnh phúc. Hình ảnh những người lính bước đều, mạnh mẽ thể hiện sức mạnh và khí phách của dân tộc. Em biết ơn sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ cha anh để chúng em có được hòa bình hôm nay. Em mong rằng, hình ảnh và tinh thần dân tộc ngày hôm nay sẽ được lan toả rộng rãi không chỉ trong nước mà còn trên trường quốc tế để người dân thế giới hiểu hơn về dân tộc Việt Nam và người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở ngoài tự hào hơn về Tổ quốc mình”.
Cầm lá cờ Tổ quốc trên tay, bạn Phạm Thị Cúc (Hà Nội) cho biết, diễu binh, diễu hành là dịp để thế hệ trẻ nhìn lại lịch sử, nhớ về những công lao to lớn của thế hệ cha anh; nhắc nhở mình về trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. "Được vinh dự chứng kiến tận mắt lễ diễu binh, diễu hành ngày hôm nay đã giúp em ý thức rõ hơn trách nhiệm to lớn của mình đối với tương lai của đất nước”, Cúc nói.
Hoà chung với ngày vui của dân tộc, thế hệ trẻ mong muốn thể hiện lòng biết hơn sâu sắc với sự hy sinh của thế hệ đi trước, phát huy tinh thần trách nhiệm tiếp bước cha anh thắp sáng tinh thần yêu nước, dựng xây Tổ quốc giàu mạnh.
Tin, ảnh: Hải Ngọc (TTXVN)
|
Copyright 2025 Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017.
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753. Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com. © Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
|