10:20 27/10/2011

“Tiếng hạc trong trăng”

Cuốn sách mở ra với bạn đọc 30 “cuộc hội ngộ” với 30 con người hoặc uyên thâm, hoặc tài hoa, đau đáu với văn hóa nghệ thuật và tâm huyết trên hành trình kết nối văn hóa nghệ thuật với công chúng.

Lưu lại chân dung các nhân vật văn nghệ sĩ của mình trong một cuốn sách như những kỷ niệm đẹp, như một cách truyền tải những cảm nhận và lòng ngưỡng mộ văn hóa nghệ thuật đến với bạn đọc, là mong muốn từ lâu của nhà báo, nhà thơ trẻ Nguyễn Quang Hưng. NXB Thanh niên, Công ty sách Liên Việt vừa cho ra mắt tập ký chân dung của anh: “Tiếng hạc trong trăng”.


Cuốn sách mở ra với bạn đọc 30 “cuộc hội ngộ” với 30 con người hoặc uyên thâm, hoặc tài hoa, đau đáu với văn hóa nghệ thuật và tâm huyết trên hành trình kết nối văn hóa nghệ thuật với công chúng. Những nhân vật ấy, nhiều người đã nổi danh, ghi dấu ấn trong cộng đồng. Một số người khác, lặng lẽ và âm thầm yêu nghệ thuật, sáng tạo bằng cách riêng độc đáo.

Bước vào cuốn sách, người đọc cùng lắng theo những nỗi niềm dâu bể của thi sĩ Hoàng Cầm khi ông kể về quá trình sáng tác “Kiều Loan” – kịch thơ quan trọng nhất trong sự nghiệp của mình; cùng trở lại ấu thơ và hoa niên chìm nổi của NSƯT Phó Thị Kim Đức – ca nương đứng vào hàng bậc thầy của nghệ thuật ca trù; cùng đắm đuối với tình yêu rối nước và những hăm hở sáng tạo của nghệ sĩ Chu Lượng; cùng hào hứng với những mạo hiểm của chàng “Thạch Sanh Tống Toàn Thắng” trên sàn diễn với trăn và cá sấu. Người đọc cũng thêm phần mến mộ tinh thần phục hưng văn hóa của nghệ sĩ, nhà nghiên cứu Trịnh Bách, gần như từ bỏ tất cả danh vọng, giàu sang bên trời Tây để về Việt Nam miệt mài khơi lại ánh vàng son triều Nguyễn; hay chia sẻ những vui buồn và tinh thần lao động khoa học quên mình của nhà nghiên cứu cổ nhạc Bùi Trọng Hiền – người “giải mã” cồng chiêng Tây Nguyên; cũng như trở về thuở học trò lang thang Hà Nội với họa sĩ Phan Cẩm Thượng cùng những bước đi vào mỹ thuật, văn hóa Việt, những suy tư đầy nhân ái của ông về cuộc đời…

Những băn khoăn, trăn trở và niềm mê đắm nhiều màu vẻ của những “người quen trong công chúng” khác, qua cảm nhận và thể hiện của tác giả Nguyễn Quang Hưng, sẽ được chia sẻ với độc giả: NSND Thái Mạnh Hiển – người đưa xiếc “hành phương Nam”, nhạc sĩ Đăng Nước – tác giả bài hát nổi tiếng “Chúng con bên giấc ngủ của Người”, liền chị nghệ sĩ Lệ Ngải – cả đời lưu giữ, truyền dạy quan họ, PGS Phạm Đức Dương – biến sách và phòng làm việc riêng thành thư viện chung, Đại đức “mê” hát chèo Thích Trường Xuân, NSƯT Khắc Huề, nghệ sĩ tài năng trẻ của sân khấu tuồng Lộc Huyền, lão họa sĩ Phan Kế An, GS dân tộc nhạc học Nguyễn Thuyết Phong, nghệ sĩ nhiếp ảnh “Phước khùng”…

Gặp gỡ các nhân vật của “Tiếng hạc trong trăng” để thêm yêu mến những tâm hồn văn hóa nghệ thuật. Trong lòng cũng nhen lên niềm mong muốn tiếp cận và thưởng lãm nghệ thuật để đời sống mỗi người thêm phong phú. Nhà báo, nhà thơ trẻ Nguyễn Quang Hưng sinh năm 1980, hiện đang công tác tại Ban Thời Nay – báo Nhân Dân.

L.V