07:00 27/07/2012

'Tiếng đàn đêm' và những giai điệu đẹp về người thương binh

Trong số những ca khúc viết về đề tài thương binh, liệt sỹ, ca khúc “Tiếng đàn đêm” của nhạc sỹ Đỗ Hoàng Dũng (ảnh) đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Trong số những ca khúc viết về đề tài thương binh, liệt sỹ, ca khúc “Tiếng đàn đêm” của nhạc sỹ Đỗ Hoàng Dũng (ảnh) đã tạo được ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.

 

 

Những ai đã từng nghe “Tiếng đàn đêm” của nhạc sỹ Đỗ Hoàng Dũng, chắc hẳn sẽ thấy trong đó hình ảnh của một anh thương binh luôn lạc quan, yêu đời: “Tôi vẫn nghe tiếng đàn đêm đêm, của người thương binh gửi gắm lòng mình/ Tiếng đàn anh nồng nàn, như tình yêu ngày nào, cùng đồng đội bên dòng suối vắng, ngồi thật gần truyền hơi ấm cho nhau/ Tiếng đàn anh dạt dào, mang lời ru của mẹ, trong đêm đêm như anh mong cho em thơ tròn giấc ngủ...”. Không chỉ có vậy, trong tiếng đàn của người thương binh ấy còn mang theo cả tình yêu quê hương tha thiết, với nỗi nhớ núi rừng, sông suối, nhớ bầu trời quê hương. Và hơn thế nữa, tiếng đàn ấy như còn muốn ôm chặt cây súng để gìn giữ quê hương mình...


Nhạc sỹ Đỗ Hoàng Dũng cho biết, bài hát “Tiếng đàn đêm” được anh viết năm 1984. Khi đó, một người bạn của anh là nhạc sỹ Dương Hưng Bang, đang công tác tại Đài Tiếng nói Việt Nam 2 (Thành phố Hồ Chí Minh) có đặt hàng anh viết bài hát cho dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sỹ. Nhận lời xong, anh nhớ ngay đến một người bạn là thương binh ở gần nhà mà anh rất yêu quý.

 

Tuy đã phải để lại một phần thân thể nơi chiến trường, nhưng người thương binh này vẫn luôn nhiệt tình tham gia các phong trào sinh hoạt văn hóa ở địa phương, thường xuyên đàn, hát để mang lại niềm vui cho mọi người. Hình ảnh người thương binh lạc quan, yêu đời ấy đã khiến Đỗ Hoàng Dũng ngưỡng mộ và tạo cho anh cảm xúc để sáng tác bài hát này. Bài hát được viết xong chỉ trong một đêm. Sau khi sáng tác xong, nhạc sỹ Đỗ Hoàng Dũng đã mang đến cho bạn mình - “nhân vật chính” trong bài hát xem, bạn anh đã rất xúc động. Hai người vừa tập hát, vừa chỉnh sửa lại lời để lời bài hát gần gũi với những người thương binh hơn. Bài hát này sau đó đã được thu thanh và phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.


Sau khi ra mắt và được phát sóng trên đài, bài hát “Tiếng đàn đêm” của nhạc sỹ Đỗ Hoàng Dũng đã nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả, nhận được rất nhiều lời khen ngợi của bạn bè, đồng nghiệp, rất nhiều khán giả đã gửi thư về đài để yêu cầu phát lại. Và cho đến tận bây giờ, “Tiếng đàn đêm” vẫn là một trong những bài hát về thương binh được nhiều người yêu thích.


Phương Hà