09:10 24/09/2012

Tiệc sinh nhật biến thành... bạo loạn

Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 16 (vào ngày 21/9) của một cô bé ở thị trấn nhỏ Haren (miền bắc Hà Lan) đã biến thành bạo loạn, do cô lỡ để lời mời tới dự sinh nhật ở chế độ “public” (mở) trên mạng xã hội Facebook.

Bữa tiệc sinh nhật lần thứ 16 (vào ngày 21/9) của một cô bé ở thị trấn nhỏ Haren (miền bắc Hà Lan) đã biến thành bạo loạn, do cô lỡ để lời mời tới dự sinh nhật ở chế độ “public” (mở) trên mạng xã hội Facebook.

 

Bạn thân của cô bé chụp ảnh kỷ niệm trước khi tiệc sinh nhật -bạo loạn diễn ra.

 

Kết quả là đã có tới 3.000 người kéo tới nhà cô bé dự sinh nhật, buộc 600 cảnh sát chống bạo loạn ở Haren phải vào cuộc. Hậu sinh nhật là 6 người bị thương, trong đó có 3 người thương nặng, nhiều cửa hàng bị đập phá và cướp bóc, một xe ô tô bị đốt cháy, các biển báo và cột đèn trên phố bị gẫy đổ. Cảnh sát đã phải còng tay ít nhất 20 “khách” dự sinh nhật quá khích.

 

Những vị khách “xã hội” quá khích.

 

Cảnh sát chống bạo động phải ra tay

 
 

Nhiều cửa hàng bị đập phá.

 
 

Người dân địa phương phải dọn dẹp đống rác rưởi hậu sinh nhật vào sáng hôm sau.

 

Nhân vật chính của lễ sinh nhật cho biết, cô chỉ định tổ chức một buổi tiệc nhỏ trong gia đình, chỉ mời họ hàng và những người bạn thân thiết. Nhưng sau khi để lại lời mời trên Facebook, cô đã quên không ghi chú đây là lời mời mang tính riêng tư. Một số vị khách đến dự sinh nhật mặc áo phông có in dòng chữ “Thắng tiến đến Haren ngày 21/9”.

 

 

H.H (theo dailymail)