05:05 09/05/2014

“Thuyền trưởng” mới cho bóng đá Việt

Ngày 8/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố danh tính huấn luyện viên mới của đội tuyển nam quốc gia và đó là một cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ Việt Nam: Toshiya Miura.

Ngày 8/5, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức công bố danh tính huấn luyện viên mới của đội tuyển nam quốc gia và đó là một cái tên còn khá xa lạ với người hâm mộ Việt Nam: Toshiya Miura.


Sự thận trọng của VFF


Theo thông tin từ VFF, HLV người Nhật Bản này đã có mặt tại Hà Nội chiều 7/5. Sau đó 1 ngày, lãnh đạo VFF và ông Miura đã có buổi làm việc kéo dài tới 10 giờ đồng hồ, trước khi đạt được sự nhất trí về một bản hợp đồng có thời hạn hai năm, từ 2014 - 2016. Ông Miura sẽ kiêm nhiệm dẫn dắt cả đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Olympic Việt Nam. Buổi lễ công bố HLV mới sẽ được VFF tổ chức vào lúc 10 giờ ngày 10/5, tại khách sạn Park Hyatt Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

Tổng Thư ký VFF Lê Hoài Anh (phải) và HLV Toshiya Miura.


Như vậy, ông Miura sẽ kế thừa “ghế nóng” từ HLV Hoàng Văn Phúc, người đã từ chức hồi tháng 3 vừa qua, sau khi đội tuyển Việt Nam kết thúc chiến dịch vòng loại Asian Cup 2015 với vị trí cuối bảng E và sau kỳ SEA Games 27 đáng thất vọng của U23 Việt Nam. Đồng thời, sau hơn 2 năm VFF tin tưởng vào các HLV nội (Phan Thanh Hùng, Hoàng Văn Phúc và cả HLV tạm quyền Nguyễn Văn Sỹ), ông Miura trở thành HLV ngoại thứ 9 trong lịch sử của đội tuyển Việt Nam.


Cách đây vài ngày, giới truyền thông đã rộ tin cựu HLV đội tuyển Nhật Bản, ông Takeshi Okada, có thể đến Việt Nam, sau khi lãnh đạo VFF khẳng định mong muốn hợp tác với một HLV đến từ đất nước mặt trời mọc và hé lộ việc HLV đó từng có thời gian dẫn dắt CLB Consadole Sapporo, đội bóng xứ đảo Hokkaido mà tiền đạo Lê Công Vinh đã đầu quân trong vòng 5 tháng cuối năm 2013. Tuy nhiên, “cơn sốt” đã dịu đi đáng kể khi người được chọn là Miura, chứ không phải Okada danh tiếng, từng gây ấn tượng với đoàn quân “Samurai xanh” tại World Cup 2010.


Trước đó nữa, cũng đã xuất hiện nhiều thông tin về khả năng cựu ngôi sao người Pháp Marcel Desailly, hoặc cựu HLV đội tuyển Malaysia Datuk K. Rajagopal, sang dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Nhưng đó đơn thuần chỉ là những ứng cử viên trong danh sách tìm kiếm tương đối dài (hơn 10 HLV) của VFF.


Khi chọn ông Miura, có thể xem VFF đã lựa chọn phương án an toàn. Bởi nếu giả sử đó là Okada, sức ép về mặt thành tích lên các đội tuyển Việt Nam và Olympic Việt Nam chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, với ông Miura, người hâm mộ Việt Nam cũng đang rất chờ đợi sự khởi sắc của các đội tuyển quốc gia, chờ đợi một công cuộc tái thiết hiệu quả, không cần quá ồn ào. Việc hai bên tìm được tiếng nói chung về một bản hợp đồng 2 năm - không quá dài, càng cho thấy sự thận trọng của VFF trong “mối lương duyên” này.


Hai thách thức lớn


Trên website chính thức của VFF, ông Miura đã chia sẻ những cảm xúc đầu tiên trên cương vị HLV đội tuyển Việt Nam: “Bóng đá Việt Nam có tiềm năng lớn và tôi hiểu được niềm đam mê, cũng như tình yêu bóng đá của người Việt Nam. Được là HLV Nhật Bản đầu tiên dẫn dắt đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam là một niềm vinh hạnh lớn và là thử thách tuyệt vời đối với tôi. Với tất cả nỗ lực của mình, tôi muốn dẫn dắt đội tuyển đạt được thành tích tốt nhất tại AFF Suzuki Cup sắp tới, trong môi trường ASEAN đầy cạnh tranh”.

HLV Toshiya Miura sinh ngày 16/7/1963, tại Kamaishi, Iwate, Nhật Bản. Ông bắt đầu sự nghiệp huấn luyện vào năm 1997, với CLB Vegalta Sendai tại J - League. Tiếp đó, ông lần lượt đảm nhiệm vị trí HLV trưởng tại nhiều CLB khác nhau, như Mito HollyHock (1998), Omiya Ardija (2000 - 2001, 2004 - 2006), Consadole Sapporo (2007 - 2008), Vissel Kobe (2009 - 2010), Ventforet Kofu (2010 - 2011). Theo VFF, từ năm 2012 đến nay, ông Miura làm bình luận viên bóng đá.


Trên thực tế, AFF Suzuki Cup 2014 chính là thách thức lớn đầu tiên của ông Miura tại Việt Nam. Cho dù đội tuyển U23+3 Việt Nam có tham dự Asiad 17 trong tháng 9 tới hay không, sân chơi đó có lẽ là vẫn quá tầm đối với bóng đá Việt Nam. Vì thế, người hâm mộ rất kỳ vọng vào thành công đội tuyển Việt Nam tại kỳ AFF Suzuki Cup mà chúng ta đồng đăng cai với Singapore vào tháng 11 và 12 năm nay. 6 năm kể từ khi thầy trò Henrique Calisto giành vinh quang tại AFF Suzuki Cup 2008, bóng đá Việt Nam vẫn luôn chờ đợi một khoảnh khắc tỏa sáng.


Trong thời gian hợp đồng của mình, ông Miura còn phải đối mặt với một thách thức lớn nữa là SEA Games 28. Giải đấu đó sẽ đến rất nhanh thôi, bởi nước chủ nhà Singapore đã quyết định tổ chức SEA Games vào tháng 6/2015. Rất nhiều người tiền nhiệm của ông Miura đã bị mất việc ở “ải” SEA Games.


Trong khi đó, theo VFF, một nhiệm vụ nữa của ông Miura là xây dựng lộ trình cho đội tuyển Olympic Việt Nam, hướng tới vòng loại U22 châu Á 2015.


Cho dù thế nào, trước mắt, bên cạnh ông Miura sẽ có đồng hương Tanaka Koji, người đang đảm nhiệm chức Trưởng ban tổ chức V - League 2014, mảnh đất sẽ cung cấp những cầu thủ tốt nhất cho các đội tuyển quốc gia.

 


Song Long