11:00 22/11/2011

Thú chơi đồ cổ ở Giacácta

Chỉ cách trung tâm Giacácta khoảng 20 phút đi taxi, Jalan Surabaya nằm ở vị trí trung tâm khu vực Menteng khá sầm uất tại Giacácta, là khu chợ nổi tiếng chuyên buôn bán đồ cổ và hàng thủ công mỹ nghệ.

Chỉ cách trung tâm Giacácta khoảng 20 phút đi taxi, Jalan Surabaya nằm ở vị trí trung tâm khu vực Menteng khá sầm uất tại Giacácta, là khu chợ nổi tiếng chuyên buôn bán đồ cổ và hàng thủ công mỹ nghệ.

Theo chủ một cửa hàng lớn tại đây, “chợ trời” bán cổ vật này được hình thành từ năm 1974, khi Thống đốc Giacácta Ali Sadikin quyết định đưa những người bán loại hàng hóa này xung quanh quảng trường Fatihalah vào tập trung một nơi như chợ Jalan Surabaya hiện nay. Ở đây, du khách có thể dễ dàng tìm thấy những món đồ cổ như đồ sứ, máy hát đĩa…; các loại mặt hàng điêu khắc bằng gỗ như mặt nạ, đồ ăn chất liệu làm bằng bạc và đồng, đèn cổ, đồ lưu niệm kim loại, trang sức cũ…

Đi dọc dãy cửa hàng ở đây, bạn dễ dàng bắt gặp hàng loạt những đồ trang trí và nội thất cổ của dân tộc Javanese rất ấn tượng. Để mắt tới những món cổ vật được bán ở Jalan Surabaya, bạn sẽ cảm nhận rõ hình ảnh của một thời xa xưa của Giacácta. Với cái giá rất hợp lý, chỉ chưa bằng 2/3 hay một nửa giá trị nếu mua ở Việt Nam. Người Việt Nam rất được chào đón tại khu buôn bán cổ vật này. Một chủ cửa hàng, anh Solid cho biết, khách Việt Nam thông thường giao dịch buôn bán rất nhanh, họ không kỳ kèo từng chút một, thích thì mua và đưa ra một cái giá hợp lý cho cả đôi bên. Anh Solid cũng cho biết, có nhiều tay buôn bán cổ vật tại Việt Nam sang đặt hàng tại Jalan Surabaya để chuyển bằng tàu biển về Việt Nam bán lại cho các cửa hàng cổ vật ở Lê Công Kiều (quận 1, TP.HCM), ở Hà Nội và một vài thành phố khác.

Khi mua đồ cổ ở đây, bạn phải mặc cả “nhiệt tình”, và nếu không ưng ý thì đi sang hàng khác. Anh bạn của tôi, mua một cái nhẫn được cho là có từ những năm 1.800 với giá 700.000 rupi (tương đương 2 triệu đồng), nhưng sau khi mặc cả, giảm xuống chỉ còn khoảng 200.000 rupi. Tất nhiên đó là những đồ cổ không thật sự quý giá. Những đồ có niên hiệu vài trăm năm trở đi, các chủ cửa hàng ít khi chịu để khách mặc cả.
Nếu đến Giacácta, bạn nên đến Jalan Syrabaya một lần thử xem. Nếu không mua được đồ cổ quý giá, thì cũng là một trải nghiệm, một khám phá về lịch sử của đất nước vạn đảo.

ANH CHI