12:10 12/12/2017

Thông tin mới về nghi phạm đánh bom ga tàu điện ngầm New York

Trong quá trình lấy lời khai, nghi phạm đánh bom tàu ngầm New York sáng 11/12 Akayed Ullah thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Hình ảnh ghi phạm Akayed Ullah đánh bom liều chết tại hiện trường. Ảnh: NY Port Authority/Universal News And Sport

Vụ nổ xảy ra vào sáng 11/12 tại ga tàu điện ngầm gần Quảng trường Thời đại New York (Mỹ) được cảnh sát xác định có liên quan tới khủng bố. Nghi phạm bị bắt giữ ngay tại hiện trường là Akayed Ullah, 27 tuổi. Hắn cùng 5 người khác bị thương trong vụ nổ.

Cảnh sát trưởng James O'Neill cho biết nghi phạm đã đeo theo một thiết bị nổ công nghệ đơn sơ và hắn ta cố ý kích nổ thiết bị. Theo lời khai nhận của nghi phạm, hắn tự chế thiết bị tại nơi làm việc. Thiết bị là một dạng bom ống gắn liền với người nghi phạm bằng dây khóa dán và dây zip.

Tên Ullah là người gốc Bangladesh nhưng đang sống tại Brooklyn, New York. Hắn ta cùng anh trai làm công việc liên quan đến điện ở gần hiện trường đánh bom.

Theo một nguồn tin từ các nhà thực thi pháp luật, động cơ của nghi phạm có thể liên quan đến quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel của chính quyền Tổng thống Donald Trump. Sự kiện xảy ra trong đúng thời điểm các cuộc bạo động, biểu tình phản đối quyết định cũng diễn ra tại Jerusalem, Bờ Tây và Dải Gaza.

Trong quá trình giới chức lấy lời khai, tên Ullah cũng thề trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Hãng tin AP dẫn lời nguồn tin thân cận cho biết tên Ullah lấy cảm hứng từ IS nhưng không có mối liên hệ trực tiếp với chúng.

Hiện các nhà điều tra đã tiến hành triển khai thu thập thông tin về hồ sơ lý lịch của tên này. Alan Butrico – chủ của tòa nhà chung cư  kế bên tòa nhà nơi Ullah và gia đình hắn ta sinh sống – cho biết Ullah sống dưới tầng hầm. Trong hai đêm trước khi xảy ra vụ đánh bom, hàng xóm có nghe thấy tiếng cãi vã và đánh nhau tại nhà Ullah.

Một người hàng xóm sống tại khu Windsor Terrace (Brooklyn) cho biết mấy tháng nay bà ấy không nhìn thấy tên Ullah song mô tả hắn là một thanh niên sống lặng lẽ, ngoan đạo và cũng không có hành vi cực đoan.

Hiện tên này đang được điều trị tại bệnh viện Bellevue, dưới sự giám sát nghiêm ngặt của cảnh sát. Sau vụ nổ, hắn ta chịu nhiều vết thương hở, bị bỏng tay và vùng bụng.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức