03:11 05/03/2011

Thông minh

- Đầu năm mà trông ông có chuyện gì bức xúc thế? Chắc lại bị vợ bắt quả tang uống rượu trộm hả?

- Đầu năm mà trông ông có chuyện gì bức xúc thế? Chắc lại bị vợ bắt quả tang uống rượu trộm hả?

- Ông thì lúc nào cũng bia với rượu… Tôi bức xúc vì còn có chuyện không công bằng!

- Không công bằng thế nào, ông nói thử nghe coi.

- Chẳng hạn như báo chí các ông chỉ thấy nói nâng cao dân trí mà không thấy nói nâng cao quan trí. Vậy chẳng nhẽ quan không cần trí sao?

- Thế sao ông không nghĩ đến chuyện người ta chỉ nói đến quan liêu trong khi có không ít người dân không cần biết đến luật lệ, phép tắc, đèn đỏ cũng qua, ngược chiều cũng phóng lại không bị gọi là… dân liêu?

- Ừ! Thế thì một đều. Nhưng tôi toàn nghe các cơ quan chức năng khuyên phải làm người tiêu dùng thông minh để tránh hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm không an toàn, giá cao vô lý…; thế chẳng nhẽ các cơ quan quản lý không có trách nhiệm trong vấn đề này và không cần… thông minh sao?

- Ông chả hiểu gì cả… Chính vì họ thông minh nên mới bảo chúng mình làm… người tiêu dùng thông minh. Ông ạ!

Hai Còm