Sinh viên bây giờ sướng thật

- Sinh viên bây giờ sướng thật…

- Sao ông lại nói thế…

- Vì đi học mà lại được thuê…

- Chắc ông định nói các công tử con nhà giàu bố mẹ phải cho tiền, mua xế hộp để nịnh đi học chớ gì?

- Hổng phải! Đó là chuyện… nội bộ gia đình nhà người ta, mình xía vô làm gì.

- Thế chắc ông định nói có sếp đi học tại chức nhưng bận việc quá nên thuê người đến nghe giảng hộ để điểm danh cho đủ số buổi học theo quy định phải không?

- Cũng hổng đúng! Thì cũng phải thông cảm với các sếp chớ… Vừa học vừa phải lo việc cơ quan, đơn vị, có mà ba đầu sáu tay cũng chả xuể…

- Thế thì là cái gì? Ai thuê ai học?

- Nhà trường thuê sinh viên học!

- Ông lại cứ nói chuyện “Thóc giống cắn chuột trong bồ/ Một trăm lá mạ đuổi vồ con trâu”…

- Thế ông không thấy nhiều trường đại học đang quảng cáo rầm rầm nào là tặng… điểm, tặng học bổng; nào là thưởng tiền, thưởng học phí cho sinh viên vào trường đấy thôi. Thậm chí sinh viên nào giới thiệu được thí sinh đến đăng ký học còn được hưởng hoa hồng nữa cơ ông ạ.

- Thật hả ông? Thế thì sướng thật. Nhưng đầu vào như thế, chắc trong thời gian học chẳng phải lo… trượt, ông nhỉ.

- Cào vào chẳng được, lấy đâu có của… cào ra…

- Thế thì quả là sướng thật!!!

Hai Còm

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN