Liên tục xảy ra đuối nước khi tắm biển dịp Tết Nguyên đán

Tại xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi vừa xảy ra 2 vụ đuối nước thương tâm khiến 1 học sinh mất tích.

Tình trạng đuối nước đang là vấn đề đáng lo ngại. Ảnh: Phước Ngọc/TTXVN

Tối 19/2, ông Trương Thanh Thảo, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, cho biết nạn nhân của vụ đuối nước vừa xảy ra tại địa phương được xác định là em Võ Duy Thắng (2002), quê Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành.

Theo đó, vào khoảng hơn 13h30 ngày 19/2, khi đang cùng nhóm bạn ra tắm tại bãi biển Mỹ Khê, em Võ Duy Thắng bị sóng biển cuốn ra xa, mất tích. Hai nạn nhân khác (1 nam, 1 nữ - chưa xác định danh tính) khi đang tắm chung với nhau tại khu vực này cũng bị đuối nước, được mọi người phát hiện đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh cấp cứu.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi Phạm Ngọc Lân, trong 2 nạn nhân mà phía bệnh viện tiếp nhận có 1 em được đưa vào Khoa nội tổng hợp, 1 em đưa vào Khoa Hồi sức để theo dõi. Sức khỏe của 2 em đang dần ổn định trở lại.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng của tỉnh đã xuống hiện trường phối hợp với chính quyền địa phương triển khai công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, nạn nhân Võ Duy Thắng vẫn chưa được tìm thấy.“Chúng tôi sẽ bố trí lực lượng ứng trực tại khu vực xảy ra đuối nước và tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân xấu số” - ông Thảo nói.

Trước đó, vào chiều 18/2 (mùng 3 Tết Nguyên đán Mậu Tuất), trên địa bàn cũng đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm khiến 3 thanh niên mất tích. Các nạn nhân được xác định gồm: Nguyễn Văn Hoàng (1990), Nguyễn Văn Huy (1994) là 2 anh em ruột ở thôn Văn Hà, xã Đức Phong và Lê Chí Phước ở thôn Đạm Thủy Nam, xã Đức Minh, huyện Mộ Đức. Đến cuối giờ chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của Nguyễn Văn Hoàng và bàn giao cho gia đình đưa về nhà.

Vĩnh Trọng/TTXVN
Cứu ba mẹ con bị đuối nước khi đi thả cá, nam sinh bị nước cuốn trôi
Cứu ba mẹ con bị đuối nước khi đi thả cá, nam sinh bị nước cuốn trôi

Vụ việc thương tâm xảy ra lúc 12 giờ 30 phút ngày 8/2, khi chị Loan (giáo viên trường THCS xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cùng hai con nhỏ ra sông Ghép thả cá chép sau khi cúng ông Công ông Táo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN