03:16 05/03/2015

Thợ mỏ Ukraine sống không dễ dàng

Hít thở bầu không khí trong những mỏ than có điều kiện làm việc kém nhất thế giới, cuộc sống của những người thợ mỏ ở Donetsk chưa bao giờ dễ dàng. Và vụ nổ ngày hôm qua tiếp tục tô thêm màu sắc tang thương cho bức tranh xám xịt đó.

Hít thở bầu không khí trong những mỏ than có điều kiện làm việc kém nhất thế giới, cuộc sống của những người thợ mỏ ở Donetsk chưa bao giờ dễ dàng. Và vụ nổ ngày hôm qua tiếp tục tô thêm màu sắc tang thương cho bức tranh xám xịt đó.

Một thợ mỏ bị thương trong vụ nổ được điều trị tại bệnh viện ở Donetsk. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo thông báo của Bộ Khẩn cấp của Nhà nước Cộng hòa Donetsk (DNR) tự xưng, sáng 5/3, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 32 thi thể trong vụ nổ ở mỏ Zasyadko. Vụ nổ hôm 4/3 là bi kịch mới nhất tại khu vực có ngành công nghiệp khai thác than vẫn đang tiếp tục bị cuộc chiến giữa lực lượng nổi dậy và quân đội Kiev tàn phá.

Mỏ Zasyadko, được thành lập năm 1958, thuộc sở hữu của một chính trị gia Ukraine ngoại bát tuần, nằm trong vùng lãnh thổ do DNR kiểm soát. Đây là mỏ than duy nhất trong khu vực vẫn còn hoạt động, tạo việc làm cho 10.000 lao động dù đạn pháo và đụng độ vẫn xảy ra chỉ cách đó vài km.

Vào thời điểm xảy ra vụ nổ mà nguyên nhân được cho là do khí metan tích tụ, 230 người đang có mặt dưới lòng đất. Chính quyền phe nổi dậy thì tuyên bố có thể bảo đảm thực hiện các cuộc giải cứu phù hợp, còn các chuyên gia lo ngại cuộc xung đột kéo dài ở khu vực này sẽ chỉ mang thêm nhiều bất ổn đến cho ngành công nghiệp khai thác than vốn đã lụn bại ở đây.

Ông Mykola Volynko, người đứng đầu một trong hai liên đoàn thợ mỏ của Donbass, nói: “Tình hình ngành công nghiệp này đã thay đổi một cách nghiêm trọng theo chiều hướng xấu đi. Nhiều khu mỏ đang bắt đầu bị ngập, nước thấm lên cả mặt đất… Không có ai giám sát các biện pháp bảo đảm an toàn…”. Ông cho biết thêm, kể từ lúc chiến sự bùng nổ 11 tháng trước, khoảng 700 nhân viên cứu hộ thợ mỏ đã bỏ đi.

Ông Maksim Yeremeichenko, thợ mỏ 52 tuổi, làm việc tại thị trấn Makiyivka, giáp ranh Donetsk cho hay, tâm trạng chung của những người thợ mỏ là “chán nản”.  Theo lời kể của ông, mãi gần đây các thợ mỏ mới nhận được lương tháng 10 năm ngoái. “Ai cũng mong mọi chuyện sẽ sớm ổn định”, ông nói.

Người thân lo lắng chờ thông tin sau vụ nổ. Ảnh: AFP/TTXVN


Theo ông Yeremeichenko, lí do mỏ Zasyadko vẫn duy trì hoạt động là bởi vì thợ mỏ được trả tiền công theo ngày. Nhưng vụ nổ với con số thương vong lớn vừa xảy ra có nguy cơ làm dấy lên thêm nhiều bất ổn.

Văn hóa khai thác than đã ăn sâu vào vùng đất Donetsk và Lugansk, hai khu vực tạo nên vùng Donbass. Bản thân người đứng đầu DNR, ông Maksim Leshchenko, trong các cuộc phỏng vấn cũng thường xuyên nói về những tháng ngày ông đi con đường của một người thợ mỏ chứ không phải một chính trị gia.

Mỏ than Zasyadko bán than cốc chất lượng cao, nhưng những hầm than sâu và phức tạp của khu mỏ này lẫn cơ sở hạ tầng xuống cấp là nguyên nhân dẫn đến nhiều sự cố chết người trong hơn 10 năm qua. Năm 2007, 153 thợ mỏ bỏ mạng trong các vụ nổ liên tiếp do khí metan tích tụ. Một năm trước, 13 thợ mỏ chết vì cùng nguyên nhân. Hồi tháng 1, hàng trăm người bị kẹt trong mỏ than sau khi một quả đạn pháo rơi trúng trạm điện của khu vực gây ra tình trạng mất điện.

Phản ứng trước vụ việc, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã ra lệnh tổ chức các đội cứu hộ để trợ giúp cuộc tìm kiếm nạn nhân. Trong khi đó, phát biểu tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ khẩn cấp của DNR Alexander Kostrubitsky cho biết: “Các vụ nổ cũng diễn ra vào các năm 2001, 2004, 2006 và 2007. Các mỏ than ở Donetsk là những nơi nguy hiểm nhất ở Ukraine”. Theo thông tin của DNR, hoạt động cứu hộ sẽ tiếp tục diễn ra, “vì vậy con số thương vong có thể tiếp tục thay đổi”.


Anh Tiếu (Theo AFP)