11:06 10/11/2020

Thiếu niên hôn mê 62 ngày tỉnh dậy vì nghe thấy món ăn gà rán yêu thích

Một thiếu niên 18 tuổi hôn mê hơn 2 tháng bất ngờ tỉnh lại trong sự ngỡ ngàng của gia đình và y bác sĩ sau khi nghe thấy người anh trai nhắc tới món ăn ưa thích của cậu: gà rán.

Chú thích ảnh
Thiếu niên Chiu sau khi bình phục hoàn toàn quay lại bệnh viện cảm ơn bác sĩ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Ton Yen 

Theo kênh truyền hình RT, cậu bé Chiu sinh sống tại Đài Loan (Trung Quốc) đã rơi vào trạng thái hôn mê sau một vụ tai nạn nghiêm trọng khi đang điều khiển chiếc xe trượt điện scooter.

Cậu bé gặp nhiều vết thương nguy hiểm đến tính mạng, trong đó có cả hiện tượng xuất huyết trong nội tạng.

Sau khi được các bác sĩ dốc sức cứu chữa, thiếu niên Chiu tuy có thể giữ lại mạng sống song lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Một y tá chăm sóc Chiu cho biết cậu bé đã trải qua “một cuộc chiến giành lại sự sống với thần chết” liên tục trong suốt quãng thời gian hôn mê.

Sau 62 ngày chưa thấy con mình tỉnh lại, gia đình Chiu đã bắt đầu mất hy vọng. Tuy nhiên, khi người anh trai nói đùa sẽ mua cho em mình món gà rán ưa thích, bằng một phép lạ thần kỳ nào đó, Chiu đã tỉnh. Sau đó, cậu bé hồi phục ý thức và sức khỏe hoàn toàn cũng như đã xuất viện.

Bảo Hà/Báo Tin tức