10:00 24/10/2011

Thiếu chút may mắn để U23 Việt Nam đăng quang

Một buổi tối đầy cảm xúc với những người hâm mộ Việt Nam, khi mà tối qua (23/10), gần như cùng thời điểm với trận chung kết VFF Cup giữa đội U23 Việt Nam và U23 Malaixia, là trận derby thành Manchester giữa M.U và Man City.

Một buổi tối đầy cảm xúc với những người hâm mộ Việt Nam, khi mà tối qua (23/10), gần như cùng thời điểm với trận chung kết VFF Cup giữa đội U23 Việt Nam và U23 Malaixia, là trận derby thành Manchester giữa M.U và Man City. Thế nhưng, cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi tình yêu với đội bóng nước nhà vẫn có phần “lấn át”, khiến sân vận động Mỹ Đình đông kín chỗ, và ngoài đường thì trước thời điểm diễn ra trận đấu, đã thấy các CĐV cờ, phướn đi diễu hành...

Pha đột phá của tiền đạo Hoàng Thiên (số 10-Việt Nam). Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Thế nhưng những sự cổ vũ nhiệt tình của các CĐV đã không giúp đội tuyển Việt Nam có thêm chút may mắn để giành ngôi vô địch!

Ở trận đấu sớm diễn ra chiều 23/10, U23 Udơbêkixtan đã đánh bại U23 Mianma với tỷ số 2 - 1, nên U23 VN chỉ cần thắng U23 Malaixia dù với bất kỳ tỷ số nào là sẽ vô địch VFF Cup 2011. Tuy nhiên, Malaixia chưa từng là một đối thủ dễ dàng cho các cầu thủ Việt Nam.

Đội tuyển Việt Nam chiếm ưu thế ngay từ khi bắt đầu trận đấu với những đợt tấn công dồn dập. Tuy nhiên, dù luôn cầm bóng tốt hơn nhưng U23 Việt Nan đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát và thiên về thể lực của U23 Malaixia. Các pha hãm thành của đội chủ nhà thường phải dừng lại ngay trước vòng cấm của U23 Malaixia. Thế trận dường như khá bế tắc cho tới phút thứ 25, khi Trọng Hoàng bất ngờ tỏa sáng ở pha đi bóng trước vòng cấm U23 Malaixia rồi bất ngờ tung ra cú sút xa cực kỳ hiểm hóc, không cho thủ môn của đội khách cơ hội cản phá.

Dường như cơ hội luôn chia đều cho hai đội. Nếu như ở phút thứ 33, cầu thủ Baddrol - mang áo số 9 - đã có cơ hội để gỡ hòa cho U23 Malaixia trên chấm đá phạt trực tiếp ở một góc sút rất rộng, tuy nhiên cú sút của tiền đạo mang áo số 9 này lại chưa đủ khó để đánh bại Tuấn Mạnh; thì phút thứ 35, nhận đường chuyền của Trọng Hoàng, Văn Quyết đã suýt nâng tỉ số lên 2 - 0 cho đội Việt Nam với một cú ngoặt bóng loại bỏ một hậu vệ đội khách bên cánh phải rồi dứt điểm kỹ thuật vào góc xa. Nhưng cú sút của Văn Quyết quá nhẹ nên không gây khó khăn cho thủ môn Fahmi.

Phải tới phút thứ 43, sự kiên trì của cầu thủ Baddrol (Malaixia) mới thật sự thành công với cú sút phạt tuyệt đẹp, gỡ hòa cho đội khách. Hiệp 1 đã kết thúc với tỉ số hòa và với hai bàn thắng đều đáng được gọi với một mỹ từ chung là: Tuyệt đẹp.

Bước vào hiệp 2, thế trận vẫn khá gay cấn. U23 Malaixia tiếp tục gây khó khăn cho U23 Việt Nam bởi lối chơi thể lực, gắn kết và đầy kỷ luật, cách tổ chức phòng ngự chặt chẽ nhờ khả năng chơi áp sát... những điều vốn tạo nên thế mạnh cho họ. Ở phút thứ 46, vẫn là Trọng Hoàng đá phạt nhanh để Văn Thắng băng xuống, nhưng tiền đạo của Thanh Hóa lại trượt chân nên không thể tạt bóng. Ngay sau đó, U23 Việt Nam có liền 3 sự thay đổi người khi Thành Lương, Hoàng Thịnh, Văn Thắng vào sân thế chỗ Hoàng Thiên, Thái Dương và Tuấn Anh. Có lẽ, HLV Falko Goetz đã quyết tâm cho một chiến thắng để giành ngôi vô địch. Thế nhưng, tỉ số hòa vẫn duy trì cho đến hết trận.

Với kết quả hòa 1 - 1, U23 Việt Nam chỉ giành được ngôi á quân. Với 7 điểm, đội tuyển U23 Udơbêkixtan đã trở thành tân vô địch của VFF - Eximbank Cup 2011.

L. Khánh