06:15 26/06/2011

Thị trường chuyển nhượng: Mùa hè tất bật

Đây đang là những ngày nghỉ ngơi dễ chịu ngắn ngủi cho các cầu thủ. Nhưng ngược lại, với các HLV và ban lãnh đạo CLB, quãng thời gian này vào loại bận rộn nhất trong năm khi phải quyết định đủ vụ bán mua.

Đây đang là những ngày nghỉ ngơi dễ chịu ngắn ngủi cho các cầu thủ. Nhưng ngược lại, với các HLV và ban lãnh đạo CLB, quãng thời gian này vào loại bận rộn nhất trong năm khi phải quyết định đủ vụ bán mua. Như thường lệ, tâm điểm bóng đá châu Âu vẫn là Premier League, nơi giữ vai trò “đầu tàu” cho thị trường chuyển nhượng mùa hè.

Vài mùa gần đây, giải Ngoại hạng không có được những vụ thực sự “bom tấn” mà thậm chí còn mất đi các ngôi sao rực rỡ như trường hợp Cristiano Ronaldo rời Manchester United sang Real Madrid. Tuy nhiên, đây đang hứa hẹn là một mùa hè nhộn nhịp khi các quyền lực cũ cần củng cố để giữ được vị thế trong khi những cái tên đang nổi như Manchester City thừa thãi tiền bạc để tăng cường lực lượng.

Manchester United dù thành công với chức vô địch Premier League mùa qua song thất bại trước Barcelona ở trận chung kết Champions League cũng như lời chia tay với một loạt lão tướng trụ cột như Edwin van der Sar, Paul Scholes, Gary Neville khiến Sir Alex Ferguson nhanh chóng bắt tay vào một cuộc “cách mạng” lực lượng mới, rất có thể là cuối cùng của ông ở Old Trafford.

Chân sút Alexis Sanchez hứa hẹn là chữ ký “bom tấn” mùa này khi được nhiều “đại gia” theo đuổi.


Chưa hết tháng đầu tiên của phiên chợ mùa hè, Manchester United đã cơ bản bỏ ra tới 50 triệu bảng cho 3 gương mặt quan trọng. Đầu tiên là tài năng trẻ Phil Jones từ Blackburn. Sau những rắc rối về giá cả cũng như Liverpool nhảy vào “phá đám”, cuối cùng thương vụ này đã xong xuôi ở mức 16,5 triệu bảng và Jones được chờ đợi sẽ dần dần trưởng thành ở vị trí trung vệ khi Rio Ferdinand sắp phải chịu gánh nặng tuổi tác. Khả năng công phá từ cánh của Manchester United cũng sẽ được tăng cường với Ashley Young đến từ Aston Villa với phí tổn tương đương Jones. Trong khi đó, thay thế van der Sar trong khung thành đã được xác định là David De Gea, thủ môn của Athletico Madrid (17 triệu bảng). Giờ đây, Sir Alex chỉ còn cần tập trung vào một tiền vệ trung tâm đẳng cấp nữa là “hòm hòm” mà mục tiêu lớn nhất của ông chính là Wesley Sneijder (Inter Milan) hoặc Luka Modric (Tottenham).

Trong khi Manchester United tất bật như vậy, có đôi chút tĩnh lặng từ các đối thủ chính. Với Arsenal, tiết kiệm đã là chuyện quá quen thuộc và kiểu thắt lưng buộc bụng, không tăng cường đội ngũ này khiến người hâm mộ ngày càng mất niềm tin vào Arsene Wenger, nhất là sau 6 năm trắng tay vừa qua của các pháo thủ. Với Chelsea và “nhà giàu mới nổi” Manchester City, có cảm giác họ đang chờ đợi thời điểm thích hợp.

Chelsea lúc này bận tâm nhất là chuyện ai sẽ dẫn dắt mùa giải tới sau khi chia tay với Carlo Ancelotti. Một cuộc lôi kéo đang mạnh mẽ diễn ra với cái tên đã quen thuộc ở Stamford Bridge là Guus Hiddink. Dù còn hợp đồng với ĐT Thổ Nhĩ Kỳ song nhiều khả năng Hiddink sẽ sớm được Chelsea “chuộc” và đưa trở lại Premier League. Giải quyết xong bài toán này, chắc chắn sẽ có nhiều biến động về nhân sự ở Stamford Bridge khi Hiddink xây dựng triều đại mới của mình.

Đang gây chú ý nhất là Manchester City bởi họ “im lặng” bất thường. Từ sau khi thuộc về các ông chủ Arập, CLB này luôn làm mưa làm gió các phiên chuyển nhượng. Mùa tới còn đặc biệt ý nghĩa khi Manchester City giành được quyền chơi ở Champions League. Đương nhiên, họ sẽ quyết tăng cường sức mạnh hơn nữa cho cuộc phiêu lưu mới mẻ này, nhất là khi tiền bạc “không phải là vấn đề”. Mặc dù vậy, cái khó với Manchester City là đội bóng này chưa đủ danh để lôi kéo được những ngôi sao thực sự lớn. Trong khi đó, một trụ cột quan trọng là Carlos Tevez đang mè nheo đòi ra đi.

Mục tiêu lớn nhất mà Manchester City cũng như nhiều “đại gia” châu Âu từ Barcelona đến Real Madrid, Inter Milan, Chelsea lẫn Manchester United đang theo đuổi là cầu thủ chạy cánh Alexis Sanchez của Udinese. Có tin, Manchester City đã sẵn sàng bỏ ra tới 34 triệu bảng. Chữ ký này hứa hẹn là thương vụ hoành tráng nhất của mùa hè năm nay trong bối cảnh các ngôi sao quen thuộc đều đã “an cư”, khó có khả năng đổi màu áo. Cộng thêm sức ép từ luật “Tài chính công bằng” của UEFA, những đội bóng tiêu hoang như Manchester City sẽ phải bán bớt lực lượng trước khi mua sắm mới để có thể cân bằng ngân sách. Chắc chắn thời gian tới sẽ đầy ắp hoạt động bán mua với sức mạnh mới nổi ở Premier League này…

Trung Sơn