09:15 29/09/2011

Thị trường chuyển nhượng bóng đá thế giới: Neymar và trò "ú tim" của điệu samba

Thị trường chuyển nhượng trước mùa giải đã khép lại từ hôm 31/8, nhưng thần đồng bóng đá người Braxin, Neymar tiếp tục là điểm nóng của làng cầu thế giới

Thị trường chuyển nhượng trước mùa giải đã khép lại từ hôm 31/8, nhưng thần đồng bóng đá người Braxin, Neymar (ảnh) tiếp tục là điểm nóng của làng cầu thế giới khi bao bọc quanh chân sút 19 tuổi này là dồn dập những thông tin cùng lời phủ nhận.

Giống như Pêlê, Neymar khởi nghiệp tại đội bóng quê hương Santos và chỉ trong 3 năm thi đấu đỉnh cao, chàng trai sinh ngày 5/2/1992 tại Mogi das Cruzes (Sao Paulo) này đã có riêng cho mình bộ sưu tập thành tích để rồi trở thành nỗi thèm khát của tất cả những đại gia trên làng cầu thế giới.

73 lần khoác áo Santos, ghi 31 bàn thắng, giành cú đúp vô địch Series A (giải VĐQG Braxin) và Cúp quốc gia Braxin. Hơn thế, Neymar còn là nhân tố chính giúp Santos giành chức vô địch Copa Libertadores 2011 (tương đương Champions League của châu Âu) để có mặt tại giải VĐTG các CLB - FIFA Club World Cup 2011 vào tháng 3 này cùng Barcelona (Tây Ban Nha); Monterrey (Mêhicô); Auckland City FC (Ôxtrâylia). Ở cấp độ đội tuyển, năm 2009, Neymar lần chơi cho đội U17 và cũng chỉ 1 năm sau, ngôi sao trẻ này đã khoác lên mình chiếc áo Vàng của Selecao với 12 trận cùng 6 bàn thắng. Khi mà ở xứ sở samba, thời của những Ronaldo, Kaka, Ronaldinho... đã khép lại, thì Neymar chính là niềm hy vọng lớn của Braxin trong cuộc hành trình hướng tới chức vô địch World Cup lần thứ 6 ngay trên sân nhà vào năm 2012.

Liệt kê chuỗi thành tích dài đó là để lý giải tại sao tiền đạo mới 19 tuổi này lại trở thành mục tiêu săn đón của tất cả những đội bóng hàng đầu thế giới phía bên kia bờ Đại Tây Dương. Ngay từ năm 2010, tức là chỉ sau đúng 1 năm Neymar chơi bóng đỉnh cao, Real Madrid, Barcelona, AC Milan, Chelsea, Manchester City và thậm chí là cả gã nhà giàu mới nổi của nước Nga là Anzhi Makhachkala đã ngỏ ý muốn sở hữu chân sút này. Và rõ ràng, Neymar cũng quá hiểu, chỉ có chơi bóng ở châu Âu, môi trường khắc nghiệt nhất và cũng là giàu có nhất ở làng cầu thế giới, số 11 mới của Selecao mới có cơ hội trở thành ngôi sao thực sự, thay vì chỉ dừng ở mức... thần đồng!

Nhưng đó thực sự là màn "ú tim" giống như lối chơi bóng kỹ thuật đậm chất samba đến khó lường mà Neymar đang sở hữu. Mọi cuộc dạm hỏi đều được tiến hành, đều hy vọng sẽ có được chữ ký đầu tiên, nhưng rốt cuộc đều dừng lại với lời phủ định của Santos cũng như chính Neymar.

Cho đến tuần qua, báo chí Braxin và châu Âu lại rộ lên cái gọi là cuộc kiểm tra y tế được đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha Real Madrid tiến hành ngay tại Sao Paulo cùng bản hợp đồng lên tới 60 triệu euro để đưa Neymar trở thành vụ chuyển nhượng kỷ lục đối với một CLB Braxin và anh đồng thời cũng sẽ trở thành cầu thủ đắt giá thứ 4 trong lịch sử, sau Cristiano Ronaldo, Zinédine Zidane và Kaka. Cụ thể hơn, trong 6 năm tại sân Bernabeu, Neymar sẽ nhận tối thiểu 7 triệu euro/mùa, mức lương mà chỉ Ronaldo và Kaka được trả lương cao hơn thế.

Tuy nhiên, một lần nữa, cả Santos và Neymar đều cùng phủ nhận! Tiền đạo 19 tuổi cho biết: “Tôi sẽ không rời Santos trong kỳ chuyển nhượng mùa đông tới bởi chưa đạt được thỏa thuận với CLB nào ngoài Santos. Tôi sẽ ở lại ít nhất đến Olympic mùa hè năm sau (tháng 8)”. Neymar xác nhận rằng anh đã có mặt ở bệnh viện Sao Luiz ở Sao Paulo hôm thứ sáu tuần trước nhưng không phải để thực hiện cuộc kiểm tra y tế với Real Madrid. “Tôi tới bệnh viện để giải quyết vấn đề cá nhân. Vậy thôi”, Neymar giải thích.

Neymar vẫn ở lại, đó là điểu chắc chắn, bởi tháng 12 tới là thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Chủ tịch của Santos và tháng 4/2012 là lúc đội bóng Braxin này kỷ niệm 100 năm ngày thành lập. Chỉ có điều là trong bóng đá hiện đại, chẳng có ngôi sao này cưỡng nổi tiếng gọi của đồng tiền và danh vọng, Neymar cũng không là ngoại lệ, khi chính tiền đạo này thừa nhận khá lấp lửng - Ở Real hoặc Barcelona với những ngôi sao lớn, tôi có nhiều cơ hội.

Minh Hoàng