07:05 18/07/2011

Thêm phần kịch tính

SLNA thúc thủ 0 - 1 trước B.Bình Dương ngay trên sân Vinh, Hà Nội T&T chiến thắng tưng bừng 7 - 1 trước TĐCS. Điều đó đồng nghĩa với việc, cuộc đua tới chức vô địch V - League 2011 sẽ hấp dẫn hơn khi khoảng cách chỉ còn là 4 điểm và Hà Nội T&T còn một trận chưa đấu.

SLNA thúc thủ 0 - 1 trước B.Bình Dương ngay trên sân Vinh, Hà Nội T&T chiến thắng tưng bừng 7 - 1 trước TĐCS. Điều đó đồng nghĩa với việc, cuộc đua tới chức vô địch V - League 2011 sẽ hấp dẫn hơn khi khoảng cách chỉ còn là 4 điểm và Hà Nội T&T còn một trận chưa đấu.


Pha tranh bóng giữa tiền vệ Thành Lương (trái - Hà Nội ACB) với Phạm Hoàng Đức (phải - Khatoco Khánh Hòa). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN


Bàn thắng ở phút 16, làm tung lưới SLNA của Veloso có ý nghĩa không chỉ mang về cho B.Bình Dương 3 điểm mà còn khiến cục diện của V - League thêm phần hấp dẫn. Pha tung cú vô lê làm bó tay thủ môn Quốc Cường còn giúp B.Bình Dương có 3 điểm, tạm leo lên vị trí thứ 4 trên BXH. Bất ngờ thất thủ ngay trên sân Vinh đã khiến SLNA rơi vào cảm giác bất an khi khoảng cách với các đội xếp sau đã không còn an toàn. Trước một B.Bình Dương chơi phòng ngự số đông, đội bóng của HLV Nguyễn Hữu Thắng lại tỏ ra vô duyên trong các pha dứt điểm nên đành trắng tay ở vòng này.

Trong khi đó, ĐKVĐ Hà Nội T&T lại tỏ ra xứng đáng khi có được chiến thắng vang dội trên sân Hàng Đẫy trước TĐCS Đồng Tháp. Đội chủ nhà đã biết cách tận dụng sự thiếu tập trung của hậu vệ đội khách, để có bàn mở tỷ số của Văn Quyết. Cầu thủ trẻ này tiếp tục cho thấy sự xuất sắc khi là người nhân đôi cách biệt ở phút 10 và là hạt nhân trong hầu hết các đợt tấn công của Hà Nội T&T. Lần lượt Gonzalo, Công Vinh và Ngọc Duy ghi thêm 3 bàn thắng nữa mang về lợi thế dẫn 5 - 0 khi hiệp 1 chưa kết thúc. Bàn thắng thứ 2 của Công Vinh và pha ghi bàn thứ 3 của Văn Quyết cũng góp phần tô điểm cho chiến thắng tưng bừng 7 - 1 của Hà Nội T&T. Rút ngắn khoảng cách với SLNA xuống còn 4 điểm, lại đá ít hơn 1 trận nên cơ hội để Hà Nội T&T giành giật vị trí đầu là rất cao.

SHB Đà Nẵng đang cho thấy sự hụt hơi khi bị Thanh Hóa cầm hòa trên sân Chi Lăng. Sức mạnh của đội bóng sông Hàn giảm đi đáng kể khi một loạt các ngoại binh đều không thể ra sân vì những lý do khác nhau. Không có HLV Lê Thụy Hải, Thanh Hóa vẫn tỏ ra bản lĩnh khi đá ngang ngửa, với những pha tấn công nhanh.

Cũng phải nhận định, đây là trận đấu kém may mắn của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức khi bỏ lỡ vô số cơ hội ngon ăn. Một đội chủ nhà khác kém may mắn là V.Hải Phòng khi thất thủ 2 - 3 trước V.Ninh Bình trên sân Lạch Tray. Nhập cuộc tốt hơn nhưng V.Hải Phòng lại bất ngờ phải nhận 2 bàn thua sớm cùng một tác giả Gustavo. Đội bóng đất Cảng tiếp tục chịu thiệt thòi khi Minh Châu nhận thẻ đỏ rời sân. Hai pha làm bàn đẹp mắt của Thiago cũng không thể cứu vãn trận thua 2 - 3 cho V.Hải Phòng khi Mota mang về bàn thắng thứ 3 cho V.Ninh Bình. Trên sân Thống Nhất, N.Sài Gòn để ĐT.LA vượt qua với bàn thắng duy nhất khi Antonio bất ngờ tung ra cú sút đầy quyết đoán hạ thủ thành Thế Anh ở phút 35. Với chiến thắng này, “Gạch” tạm thời thoát khỏi vị trí “đội sổ”.

Chiều qua (17/7), trên sân Hàng Đẫy, HN.ACB có được 3 điểm nhờ trận thắng tối thiểu trước K.Khánh Hòa. Người lập công là Ngalaha ở phút thứ 66. Trên sân Plâycu, HA.GL và HP.HN cùng nhau chia điểm với trận hòa 1 - 1, người ghi bàn cho đội chủ nhà là Việt Cường, còn bên phía HP.HN là Olushola.

Hàn Đan