03:10 20/03/2017

The Voice 2017: Hai cô dâu 'nhà họ Đông' ôm nhau khóc trên sân khấu

Thu Hà và Giáng My được HLV Đông Nhi chọn cho vòng đối đầu, dù biết hai người rất thân thiết tới không muốn rời nhau. Khi được phân cặp, cả hai đều buồn và thậm chí cố tình "tìm quên" bằng cách đi chơi, đi mua sắm cùng nhau, mà không luyện bài...

Vậy nên không bất ngờ gì khi kết thúc tiết mục, hai cô dâu "nhà họ Đông" đã ôm nhau khóc trên sân khấu và dù Giáng My được vào vòng trong, vẫn đau lòng đầm đìa nước mắt mong cho đàn chị cũng sẽ được HLV cứu.

 

Ca khúc Đông Nhi chọn cho 2 thí sinh đói đầu là "Xin anh đừng" sáng tác Đỗ Hiếu.


Khoác lên mình chiếc áo cô dâu cùng chất giọng tự sự, da diết và tràn đầy cảm xúc, cả hai khiến cả trường quay thật sự lắng đọng. Đặc biệt, những nốt lên cao, bỏ nhỏ câu chữ, còn khiến người nghe phải nổi da gà.


HLV Noo Phước Thịnh chia sẻ: "Lời bài hát khiến mọi người phải vỡ òa, Noo rất thích ý tưởng này. Hai giọng hát đều và đẹp như nhau, chất chứa sự thổn thức rất lớn. Noo chúc mừng cho tiết mục của hai bạn, quá tuyệt vời".


HLV Thu Minh đưa ra lời lựa chọn: "Nếu nói về sự chắc chắn trong giọng hát, chị thích Giáng My, nhưng cảm xúc chị thích Thu Hà".


HLV Tóc Tiên nhận xét: "Điểm hay ở tiết mục này là giọng hát, cách diễn của hai bạn rất tự nhiên và đầy cảm xúc đến mức chị phải cuốn theo. Hai em đã làm rất tốt".


HLV Đông Nhi chia sẻ: "Các em đã làm nên một phần trình diễn khiến mọi người phải thổn thức. Ở Giáng My em luôn có được sự ổn định, Thu Hà em tiến bộ rất nhiều và có cá tính riêng của mình".


Kết quả, Giáng My là thí sinh được Đông Nhi lựa chọn cùng cô bước tiếp vào vòng trong.


Chùm ảnh tiết mục đẫm nước mắt của 2 cô dâu:

 

Vì lời ca khúc, mà HLV Đông Nhi quyết định chọn "áo trắng cô dâu" cho hai thí sinh của mình.

Người con gái trong ca khúc mong tới một ngày được mặc áo cưới, cài hoa bên cạnh người mình yêu; nhưng điều đó đã không xảy ra...

Nỗi đớn đau, những xúc cảm da diết, thấm đẫm trong phần thể hiện của hai thí sinh.

Một Thu Hà vô cùng nhập tâm.

Và một Giáng My vô cùng vững vàng trong giọng hát.

Cái ôm đẫm nước mắt khi kết thúc phần thi, kẻ đi, người ở...


 

PT. Ảnh: BTC