Vòng đấu của các đại gia

Inter Milan hiện đang khủng hoảng nặng nề và tiếp tục để thua, nhưng là trước đội đang đứng thứ 2 Serie A Udinese, còn lại tất cả những đội bóng lớn ở các giải vô địch hàng đầu châu Âu đều giành chiến thắng trong loạt trận đêm thứ bảy cuối tuần vừa qua.

Ở Anh, Newcastle là đại diện duy nhất trong top 4 để thua. Nhưng đó là một trận thua không có gì đáng xấu hổ, bởi đội bóng đã đánh bại họ là Chelsea. Với cú đánh đầu của Drogba ở cuối hiệp 1 và 2 pha lập công khác của Kalou, Sturridge trong hiệp 2, Chelsea không những khiến "Chích chòe" phải chịu thua trận đầu tiên trên sân nhà mùa này, mà còn vượt qua chính đội bóng này để leo vào top 4 của Premier League. Cũng với chiến thắng này, áp lực lên đầu HLV trẻ Villas - Boas đã giảm đi đáng kể. Trước khi trận đấu diễn ra, thậm chí còn có tin nói rằng ông sẽ bị sa thải trong trường hợp "The Blues" rời sân St James' Park tay trắng.

Cũng rất cần một chiến thắng để giải tỏa áp lực, cũng phải chơi trên sân một đối thủ khó chịu, và rồi cũng đã hoàn thành nhiệm vụ là M.U. Sau những trận đấu thất vọng liên tiếp trên cả 3 đấu trường Premier League, Champions League và Cúp Carling, thầy trò Ferguson tới sân Villa Park của Aston Villa với mục tiêu kiếm trọn 3 điểm để xốc lại tinh thần. Và dù phải chịu tổn thất lớn ngay từ phút thứ 5 khi Chicharito bị lật cổ chân phải rời sân bằng cáng (nghỉ 4 tuần), trong khi hàng công tỏ ra bế tắc, "Quỷ đỏ" đã có được thứ họ cần nhờ pha lập công của tân binh Phil Jones và một hàng thủ vững chãi. Đây là trận thắng 1-0 thứ 3 liên tiếp của M.U trên sân khách.

Tuy nhiên, những nỗ lực của M.U vẫn không đủ để họ thu hẹp được cách biệt 5 điểm với Man City, lý do là ở lượt trận này, đội bóng cùng thành phố của họ cũng đã giành trọn 3 điểm. Dù sắp phải bước vào trận sinh tử chiến ở Champions League, HLV Mancini vẫn quyết định tung đội hình mạnh nhất vào sân trong trận đấu với tân binh Norwich, và sự cẩn thận của ông đã được đền đáp xứng đáng khi Man City vượt trội hoàn toàn đối thủ và rời sân với chiến thắng tưng bừng 5-1. Với chiến thắng này, Man City hiện có 38 điểm sau 14 trận, hơn M.U 5 điểm, Tottenham 7 điểm, Chelsea 10 điểm và Arsenal 12 điểm. Vòng này, Arsenal vùi dập Wigan 4-0, nhưng vẫn chưa vào được top 4.

Ở Tây Ban Nha, Real Madrid và Barca cũng đều đã có sự chuẩn bị tuyệt vời cho trận "Kinh điển" sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Trên sân nhà, Barca tiếp tục có thêm một trận thắng mang tính hủy diệt khác, lần này là chiến thắng 5-0 trước Levante, đội bóng từng có thời gian dẫn đầu bảng xếp hạng Liga. Fabregas là người mở ra chiến thắng với một cú đúp, trước khi Cuenca, Messi và Alexis hoàn tất bữa tiệc. Trước đó, trong trận đấu trên sân của Gijon, Real Madrid cũng đã vượt qua được bất lợi mất Xabi Alonso, cầu thủ quan trọng nhất, để đánh bại đội chủ nhà với tỉ số 3-0. Di Maria, Ronaldo và Marcelo là những người đã ghi bàn cho đội bóng áo Trắng.

Ở Đức, Bayern Munich sau những trận đấu không tốt cũng đã tìm lại với phong cách hủy diệt quen thuộc khi đè bẹp Bremen 4-1 trong trận đấu thuộc vòng 15 Bundesliga. Với chiến thắng này, Bayern Munich đã đòi lại được ngôi đầu bảng do ở trận đấu còn lại, hai đội nhất nhì ở vòng trước là Monchengladbach và Dortmund đã cầm chân nhau trong trận hòa 1-1. Ở Italia, Inter đã để thua 0-1 ngay trên sân nhà trước đội nhì bảng Udinese, nhưng cả Milan lẫn Napoli thì đều giành trọn 3 điểm, lần lượt trước Genoa và Lecce.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN