Sức mạnh "ông lớn"

Bóng đá châu Âu giữa tuần qua tiếp tục chứng kiến việc các "ông lớn" thể hiện sức mạnh bằng những chiến thắng tưng bừng.

Chỉ bốn ngày sau chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Manchester United ngay tại thánh địa Old Trafford, Man City tiếp tục khẳng định sức mạnh và khát khao hướng đến chức vô địch ở mọi giải đấu khi có chiến thắng tưng bừng 5-2 trước Wolves tại vòng 4 Cúp Liên đoàn. Không những thế, đội quân của HLV Roberto Mancini còn cho thấy sự đồng đều về lực lượng, khi mà không có khoảng cách giữa đội 1 và 2, yếu tố cực kỳ quan trọng trong những cuộc đua đường dài.

Ảnh: AFP-TTXVN


Ngoài trận đấu này, ở vòng 4 Cúp Liên đoàn, hai "ông lớn" khác của bóng đá Anh là Chelsea và Liverpool cũng đã tiếp bước hai đội bóng thành Manchester để ghi tên mình vào vòng tiếp theo. Nếu như Liverpool ngược dòng đánh bại Stoke 2-1 bằng cú đúp của Luis Suarez, thì Chelsea đã vượt qua Everton với tỷ số tương tự sau 120 phút căng thẳng.

Trong khi bóng đá Anh dành quãng thời gian giữa tuần cho cúp Liên đoàn thì tại Italia và Tây Ban Nha, các giải vô địch quốc gia của các nước này vẫn được tiếp diễn. Tại Serie A, lần thứ hai liên tiếp, các tiền vệ lại góp công đầu trong chiến thắng của các nhà đương kim vô địch AC Milan. Cuối tuần trước, Boateng lập hat-trick giúp Milan thắng ngược Lecce. Lần này. Nocerino cũng làm được điều tương tự trong chiến thắng 4-1 trước Parma, bàn còn lại do công của Ibrahimovic.

Nhờ trận thắng này, Milan đã trở lại cuộc đua vô địch với 14 điểm, chỉ kém 2 điểm so với Juventus, đội đã thắng Fiorentina 2-1 ở trận đấu trước đó 1 ngày. Xếp thứ nhì vẫn là Udinese, song chuỗi bất bại của đội bóng này đã chấm dứt khi để thua Udinese 0-2. Trong khi đó, Inter vẫn tiếp tục lẹt đẹt ở nhóm cuối do bị Atalanta cầm hòa 1-1, còn Roma thể hiện sự thất thường khi để thua Genoa 1-2.

Còn ở Liga, Real Madrid đã lấy lại vị trí thứ nhì từ tay Barcelona nhờ chiến thắng 3-0 trước Villarreal nhờ các bàn của Kaka, Di Maria và Benzema. Thế nhưng, màn trình diễn của thầy trò Jose Mourinho vẫn bị lu mờ trước chiến thắng kịch tính 3-2 của Levante trước Sociedad, với bàn quyết định được ghi ở phút bù giờ. Đây đã là trận thắng thứ 7 liên tiếp của Levante, giúp họ tiếp tục “cưỡi lên đầu” hai ông lớn Barca và Real.

Nên nhớ, từ năm 2002 đến nay thì chưa có đội bóng nào ngoài Barca và Real thắng 7 trận liên tiếp, điều mà Levante vừa đạt được. Và nhờ đó, họ đã có được 23 điểm sau 10 vòng (thực ra là 9 trận), hơn 1 điểm so với Real, 2 điểm so với Barca!

Liệu đã đến lúc để gọi Levante là ông lớn?

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN