Penalty và trọng tài

Manchester United đã ngược dòng thành công để giành được trận hòa đầy kịch tính 3-3 với Chelsea tại vòng 24 giải Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, đằng sau chiến thắng đó là không ít những tranh cãi giữa hai bên khi nhân vật chính một lần nữa lại là những người “cầm cân nảy mực” và những quả phạt đền.

Rooney sút thành công 2 quả phạt 11 m, giúp Quỷ đỏ lội ngược dòng thành công.Ảnh: AFP/TTXVN


Ở trận đấu này, Chelsea thi đấu không thực sự vượt trội, song họ là những người tận dụng cơ hội tốt hơn để vượt lên dẫn trước 3-0 sau 50 phút thi đấu bằng pha đốt lưới nhà của Jonny Evans bên phía Quỷ đỏ cùng hai pha làm bàn của Juan Mata và David Luiz.

Tuy nhiên, Chelsea đã không thể giữ vững được lợi thế gần như tuyệt đối đến cuối trận đấu, khi để Manchester United liên tiếp có được 3 bàn thắng trong thời gian thi đấu còn lại. Rooney chính là người khởi xướng cho trận hòa bằng cú đúp trên chấm 11m, trước khi Javier Hernandez ấn định cơn mưa bàn thắng tại Stamford Bridge ở phút 83.

Cuộc ngược dòng xuất sắc này đã giúp cho Manchester United giành được một điểm quý giá trước kình địch Chelsea, đồng thời không bị tụt lại quá xa so với Man City (khoảng cách là 2 điểm). Tuy nhiên, chi tiết được quan tâm nhiều hơn sau trận đấu lại là những tranh cãi về trọng tài, liên quan tới 2 quả phạt đền mà ông Howard Webb thổi cho đội khách.

Trọng tài Webb đã hai lần chỉ tay vào chấm phạt đền sau những pha va chạm trong vòng cấm của Chelsea. Đầu tiên là pha va chạm giữa Evra và Cahill, pha bóng thứ hai là tình huống Welbeck lăn ra ngã sau pha va chạm với Ivanovic.

Rõ ràng, khi xem lại tình huống đó, Ivanovic đã kịp hãm lại đà lao của mình, nhưng cũng phải nói rằng Welbeck đã quá khôn ngoan để kiếm về quả penalty được xem như bước ngoặt giúp Quỷ đỏ giành được 1 điểm trước Chelsea. Và tất nhiên, trọng tài Howard Webb đã mắc phải sai lầm trong tình huống nói trên.
“Quả phạt đền đầu tiên hoàn toàn xác đáng. Nhưng quả thứ hai thì rất, rất không minh bạch”, HLV Villas-Boas của Chelsea bức xúc. “Tôi không biết liệu có phải Howard Webb có góc nhìn quá hẹp hay không. Tôi cũng không chắc liệu ông ấy bù trừ cho điều gì đó cho hiệp một hay không, nhưng chắc chắn đó là một quyết định sai”.

Nếu như vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha có lý do để mà đổ lỗi lên trọng tài Webb, thì Sir Alex cũng có cái lý riêng của mình và người mà ông đưa ra lời chỉ trích chính là vị trợ lý trọng tài. Theo huấn luyện viên Ferguson, Quỷ đỏ đáng lý đã được hưởng đến 4 quả penalty thay vì chỉ có 2, sau những pha bóng ngã trong vòng cấm Chelsea của Welbeck và Ashley Young.

Sẽ còn rất nhiều tranh cãi và những lý lẽ được đưa ra sau trận đấu này, song kết quả 3-3 chắc chắn sẽ không hề thay đổi. Và với Manchester United, một điểm trong trận đấu này không thể giúp họ san bằng khoảng cách với Man City nhưng có thể đó sẽ là điểm số quan trọng mang tính quyết định đến chức vô địch của họ.

Thế nên, thật không quá khó hiểu khi mà Wayne Rooney đã mạnh miệng tuyên bố rằng, Man City chắc chắn đang cảm thấy lo sợ khi chứng kiến Quỷ đỏ có màn ngược dòng ngoạn mục đến như vậy. “Chúng tôi đã chiến đấu nỗ lực và một điểm này có thể giúp chúng tôi vô địch về sau. Chúng tôi đã đánh mất hai điểm nhưng sau khi bị dẫn trước 3-0 có lẽ các cầu thủ Man City sẽ không cảm thấy thích thú gì khi chứng kiến cái cách chúng tôi ngược dòng. Có lẽ, họ cũng sẽ hiểu rằng cuộc chiến còn rất dài”.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN