Nhịp đập EURO

Nửa đội hình Ucraina bị rối loạn tiêu hóa


Đồng chủ nhà Ucraina đang đau đầu vì có tới 10 cầu thủ bị rối loạn tiêu hóa. Theo huấn luyện viên Oleg Blokhin của đội tiết lộ, tiền vệ quan trọng Anatoly Tymoshchuk thậm chí đang phải truyền dịch, còn tiền đạo Andriy Voronin cũng không khá hơn là bao. Hậu vệ Bohdan Butko và tiền vệ Denys Garmash cũng bị rối loạn tiêu hóa, nhưng nhẹ hơn, nên vẫn đủ sức đá chính trận giao hữu với Thổ Nhĩ Kỳ ngày 5/6 vừa qua.


Phát biểu với báo giới, ông Blokhin chia sẻ: "Chúng tôi không rõ nguyên nhân tại sao, nhưng chuyện này không vui vẻ chút nào. Chúng tôi đang chờ nhận định của các bác sĩ. Chúng tôi hy vọng tới ngày 11/6 mọi chuyện sẽ qua đi, vì chúng tôi có một tuần để hồi phục".


Ucraina sẽ bắt đầu chiến dịch EURO 2012 của mình ở bảng D bằng trận đấu với Thụy Điển ở Kiép ngày 11/6.

 

Bảng C: Đội tuyển Tây Ban Nha muốn làm nên lịch sử


Vô địch EURO 2008 tại Áo và Thụy Sĩ, rồi bất ngờ hai năm sau đó giành ngôi vương tại giải đấu danh giá nhất hành tinh ở Nam Phi, đội tuyển xứ bò tót đã thoát khỏi cái dớp của kẻ trắng tay, của "vua vòng loại", khẳng định vị thế như một trong những ứng cử viên nặng ký nhất tại Euro lần này.


Lịch sử bóng đá sẽ được viết lại nếu các học trò dưới triều đại HLV Vicente del Bosque bảo vệ thành công ngôi vô địch ở Ba Lan và Ucraina hè này. Cho đến nay, chưa một đội tuyển nào bảo vệ thành công chiếc Cúp Henri Delauney, và cũng chưa một đội bóng ở bất cứ châu lục nào vô địch tới ba lần liên tiếp ở cả EURO lẫn World Cup.


Đội tuyển mang biệt danh "Cơn thịnh nộ đỏ" (La Furia Roja) vốn bị ám ảnh bởi "Lời nguyền tứ kết", khi họ phải chấp nhận dừng chân tại cửa ải này ở EURO 1996, 2000 và World Cup 1994, 2002. Người hâm mộ đội tuyển Tây Ban Nha chắc hẳn còn nhớ, tại tứ kết EURO 2008, các tuyển thủ Tây Ban Nha phải đối mặt với nhà đương kim vô địch World Cup lúc đó - đội tuyển Italia. Cái dớp tứ kết suýt lặp lại, và chỉ có sự xuất sắc của thủ thành Iker Casillas mới cứu Tây Ban Nha ở loạt penanty cân não, đưa đội bóng đi tiếp đến ngôi vô địch. Tiếp nối thành công ở Áo và Thụy Sĩ, các cầu thủ Tây Ban Nha đến Nam Phi với một lối chơi tuy không mấy đẹp mắt, song đủ để đưa họ lần đầu tiên lên ngôi vô địch World Cup.


Dưới thời HLV Vicente del Bosque, các cầu thủ tiếp tục thăng hoa với lối chơi thanh thoát, khéo léo, tấn công sắc bén, trong khi phòng thủ cũng rất vững chắc. La Roja đang có cơ hội trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu vô địch EURO.

 

Các đội tuyển đã bắt đầu hội quân


Ngày 5/6, đội tuyển Tây Ban Nha, nhà vô địch EURO 2008, đã có mặt ở Ba Lan để bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi báu. Sau khi bay tới thành phố cảng Gdansk ở miền Bắc Ba Lan, huấn luyện viên Vicente Del Bosque cùng các học trò đã nhanh chóng di chuyển thẳng từ sân bay tới thị trấn Gniewino cách đó 70 km, nơi ĐT Tây Ban Nha đặt bản doanh. Chào đón họ ở thị trấn Gơniêvinô là một rừng cờ Tây Ban Nha và dàn kèn trompet như một lễ hội thực thụ. Màu sắc đỏ vàng của quốc kỳ Tây Ban Nha có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi.


Cùng ngày, ĐT Italia cũng đã đặt chân đến Ba Lan, đóng quân ở thành phố miền Nam Krakow. Chào đón họ là hàng trăm cổ động viên nhí, hô vang tên ngôi sao "lắm tài nhiều tật" Mario Balotelli, cái tên được chờ đợi sẽ tỏa sáng ở EURO năm nay.


Trong khi đó, Crôatia và CH Ailen đóng quân gần thủ đô Warsaw và thành phố cảng Gdansk. Người hâm mộ Ba Lan đã nhiệt tình chào đón những vị khách này khi có tới gần 13.000 CĐV chủ nhà đến xem các cầu thủ Ailen tập luyện. HLV Giovanni Trapattoni của CH Ailen đã gọi đó là một "bất ngờ tuyệt vời": "Tôi nghe nói có lẽ khoảng 1.000 - 2.000 người tới sân tập. Nhưng hóa ra lại là một không khí ngoài sức tưởng tượng. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải chơi hết mình để đáp lại sự chào đón nồng hậu đó".

 

TTG

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN