Messi đối đầu Ronaldo ở tầm quốc tế

Cuộc so tài cá nhân giữa Messi và Ronaldo sẽ là tâm điểm của trận giao hữu giữa Áchentina và Bồ Đào Nha ở Thụy Sỹ rạng sáng mai.

Suốt nhiều năm liền, họ đã được xem là đối thủ xứng tầm trong các cuộc đua giành danh hiệu cá nhân lẫn cấp CLB. Mùa 2007-2008, với kỳ tích 42 bàn trong màu áo M.U, Ronaldo đã đánh bại Messi để giành Quả bóng vàng.


Trong mùa giải ấy, họ đã đối đầu nhau trực tiếp và M.U của Ronaldo đã đánh bại Barca của Messi ở bán kết, tiến đến chức vô địch Champions League năm 2008.

Một năm sau, trong trận chung kết Champions League ở Rôma, Messi và Barca là kẻ chiến thắng. Messi đã nổ súng trong khi Ronaldo hoàn toàn im tiếng. Chức VĐ Champions League, cộng thêm 5 danh hiệu khác nhau trong màu áo Barca, đã giúp Messi vượt qua Ronaldo và đoạt danh hiệu cá nhân cao quý nhất trong năm.

Cuộc so tài cá nhân giữa họ càng trở nên thú vị và đáng chờ đợi khi Ronaldo gia nhập Real Madrid với giá 94 triệu euro ở mùa hè 2009. Messi lại chiến thắng về mọi mặt.


Barca đoạt cú đúp ở giải nội địa trong khi Real Madrid trắng tay. Messi là Vua phá lưới Liga với 34 bàn trong khi Ronaldo kém đến 8 bàn. Trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng FIFA 2010, Messi đã được tôn vinh, còn Ronaldo thậm chí không lọt vào tốp 4.

Mùa này, Ronaldo quyết tâm phục thù. Bất chấp Real Madrid đang bị Barca bỏ xa trên bảng xếp hạng Liga (kém đến 7 điểm), Ronaldo song hành với Messi qua từng vòng đấu.


Người này nổ súng, người kia không chịu im lặng. Messi lập hat-trick, Ronaldo ít nhất cũng phải ghi được cú đúp, như vòng đấu vừa qua. Để rồi giờ đây, Ronaldo cùng Messi ghi được 24 bàn tại Liga (theo cách tính của tờ Marca, tờ nhật báo thân Real Madrid, Ronaldo đã có 25 bàn).

Tuy nhiên, mãi đến trận Áchentina - Bồ Đào Nha diễn ra vào rạng sáng mai, Messi và Ronaldo mới lần đầu tiên trực tiếp đối đầu với nhau trong một trận đấu thuộc tầm quốc tế. Đừng nghĩ rằng một trận giao hữu sẽ vô nghĩa đối với họ.


Cả Messi lẫn Ronaldo đều ý thức rằng, cuộc so tài giữa họ diễn ra trên từng centimét, ở mọi giải đấu, trận đấu. Vì vậy mới có chuyện họ vẫn ra sân, vẫn đá với quyết tâm cao ở các giải thứ yếu như Cúp Nhà vua. Xét ở khía cạnh nào đó, người này là động lực khiến người kia không ngừng nỗ lực và tiến bộ.

Lượt trận đêm nay và rạng sáng mai còn chứng kiến nhiều cặp đấu thú vị và hấp dẫn. Hai đội bóng thành công nhất ở châu Âu, Đức và Italia, sẽ gặp nhau. Pháp thì đụng độ với Braxin. Đây là hai đội bóng đã thực hiện cuộc cách mạng rầm rộ sau thất bại ở World Cup 2010.


Pháp của huấn luyện viên Blanc tiến bộ rõ rệt trong những trận gần đây, còn Braxin đã tìm lại lối chơi thêu hoa, dệt gấm mang thương hiệu samba - vốn biến mất dưới thời Dunga. Cả Pháp lẫn Braxin đã không ngần ngại trẻ hóa đội hình để hướng lên phía trước. Nhà đương kim vô địch thế giới Tây Ban Nha gặp Côlômbia trong khi một tuyển Anh thiếu vắng nhiều trụ cột sẽ làm khách ở Đan Mạch.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN