Liên đoàn Bóng đá thế giới khủng hoảng?

Cơ quan quyền lực nhất của bóng đá thế giới, FIFA, đang đối mặt với những bê bối, rắc rối và sóng gió có thể nói là khủng khiếp nhất trong lịch sử 107 năm tồn tại.

Trong cuộc họp báo mới đây, Chủ tịch FIFA, ông Sepp Blatter, đã mất bình tĩnh và nổi cáu trước các phóng viên trên khắp thế giới khi đối mặt với câu hỏi, liệu FIFA có phải đang khủng hoảng hay không? "Khủng hoảng? Khủng hoảng cái gì?", Blatter nói đầy giận dữ. Ông khẳng định FIFA vẫn đang "bình thường". Tuy nhiên, hai nhà tài trợ hàng đầu của họ là Coca Cola và Adidas thì đã bắt đầu tỏ ý lo ngại về những sự việc xảy ra tại cơ quan quyền lực này của bóng đá thế giới.

Cách đây hai ngày, Ủy ban Đạo đức của FIFA đã đình chỉ hoạt động đối với hai phó chủ tịch FIFA, đồng thời cũng là chủ tịch các liên đoàn thành viên, Jack Warner (Chủ tịch LĐBĐ CONCACAF) và Bin Hammam (Chủ tịch LĐBĐ châu Á) sau những cáo buộc về việc hối lộ để đổi lấy phiếu bầu trong cuộc chạy đua tới chiếc ghế chủ tịch FIFA.

Trước đó, ông Bin Hammam cũng đã chính thức xin rút khỏi cuộc đua vào vị trí người đứng đầu FIFA, mở đường cho chủ tịch đương nhiệm Sepp Blatter tiếp tục nắm giữ chiếc ghế này thêm một nhiệm kỳ nữa. Tuy nhiên, ông Bin Hammam cũng đã tố ngược ông Blatter có hành vi tham nhũng, buộc ngài chủ tịch cũng phải ra điều trần trước Ủy ban Đạo đức và bỏ lỡ trận chung kết Champions League. Chưa dừng ở đó, một bức thư điện tử của Tổng thư ký FIFA Jerome Valcke gửi cho ông Warner đã bị rò rỉ. Trong bức thư đó, ông Valcke cho rằng Cata, quê hương của ông Bin Hammam, đã “mua" những lá phiếu bầu chọn quốc gia đăng cai World Cup 2022. Valcke nghĩ rằng ông Bin Hammam còn dự định dùng tiền để mua chuộc trong cuộc đua bầu cử Chủ tịch FIFA.

Hôm qua, LĐBĐ châu Á (AFC) đã thông báo hủy cuộc họp giữa 46 thành viên AFC đến Zurich dự phiên họp Đại hội đồng, dẫn đến mối lo AFC có thể sẽ tẩy chay phiên họp toàn thể của 208 thành viên FIFA diễn ra vào ngày hôm nay. Hàng loạt vụ bê bối đã khiến cho Coca Cola và Adidas, hai đối tác thương mại lớn nhất của FIFA cảm thấy lo lắng. “Những cáo buộc vừa qua đã làm tăng mối phiền muộn cho môn thể thao này”, người phát ngôn của Coca Cola viết trong bức thư gửi cho hãng Reuters.

Blatter, 78 tuổi, đã đảm nhiệm chức Chủ tịch FIFA từ năm 1998 tới nay. Hôm nay, FIFA sẽ tiến hành bầu cử chức Chủ tịch FIFA và nhiều khả năng Blatter tiếp tục chiến thắng. Đối thủ duy nhất, ông Bin Hamman, đã phải rút lui. Ông Blatter còn mạnh dạn tuyên bố "chỉ có đại gia đình FIFA mới ngăn cản ông làm Chủ tịch FIFA nhiệm kỳ thứ 4".

Dù Blatter có chiến thắng, FIFA thực sự đang đối mặt với cuộc khủng hoảng trầm trọng. Nhiều nước đã lên tiếng kêu gọi cải tổ FIFA, vì không muốn tiếp tục chứng kiến cơ quan quyền lực này bị thao túng bởi nạn tham nhũng. Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) thậm chí đã yêu cầu FIFA phải trì hoãn cuộc bầu cử chủ tịch. Trước đó, họ từng tuyên bố sẽ không tham gia bỏ phiếu sau hàng loạt cáo buộc liên quan đến vấn đề tham nhũng. Không loại trừ khả năng FA còn yêu cầu tổ chức lại cuộc bỏ phiếu chọn chủ nhà cho World Cup 2022 sau khi Cata bị cáo buộc "mua phiếu".

Tuệ Minh
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN