Không thể cản được Barca

Barcelona đã đăng quang chức vô địch Champions League lần thứ 3 trong vòng 6 năm một cách xứng đáng sau khi giành chiến thắng thuyết phục với tỷ số 3-1 trước Manchester United trên sân Wembley (Luân Đôn).

Các cầu thủ Barcelona vui mừng khi giành được cúp vô địch Champions League. Ảnh: AFP/ TTXVN


Trận đấu ở Wembley là lần thứ hai trong vòng 3 mùa giải, Barca và M.U gặp nhau ở trận chung kết của giải đấu danh giá nhất châu Âu. Từ Rome 2009 đến London 2011, gần như chẳng có sự khác biệt nào khi Barca vẫn tỏ ra quá mạnh so với M.U. Thậm chí năm nay họ có vẻ còn mạnh hơn. Thực ra, đội bóng Tây Ban Nha quá mạnh so với bất kỳ đội bóng nào trên thế giới.

Cũng giống như kịch bản của trận chung kết năm 2009, M.U chỉ chơi hay trong khoảng thời gian 10 phút đầu tiên. HLV Alex Ferguson thể hiện rõ ý đồ đánh phủ đầu, đẩy cao đội hình, hòng tìm kiếm cơ hội mong manh. Nhưng đội bóng Anh không thể đạt được mục đích của mình. Sau 10 phút, Barca giành lại thế trận và từ đó họ luôn kiểm soát trận đấu. Pedro mở tỷ số sau đường chuyền tinh quái của Xavi ở phút 27. M.U thể hiện chút kháng cự với cú cứa lòng rất đẹp của Rooney, sau pha phối hợp với lão tướng Ryan Giggs. Nhưng màn trình diễn thăng hoa của Barca trong hiệp 2 đã đè bẹp mọi nỗ lực của M.U. Messi ghi tuyệt tác với cú sút xa ở phút 54. David Villa quyết định số phận trận đấu với pha dứt điểm ngoạn mục vào góc cao.

Về cơ bản, M.U đã thi đấu rất tập trung và chiến thuật mà họ áp dụng là khá hợp lý. Trừ tình huống dẫn đến bàn mở tỷ số của Pedro, M.U thành công ngăn chặn những pha phối hợp quen thuộc và ý đồ xâm nhập vòng cấm của Barca. Nhưng khi ấy, Barca lại có sự tỏa sáng của những cá nhân. Cả hai bàn của Messi và Villa đều được ghi từ ngoài vòng cấm. Sút xa vốn không phải là sở trường của Barca. Hay nói đúng hơn, đó là vũ khí bí mật mà họ để dành cho trận chung kết.

M.U có thể là đội bóng mạnh thứ hai ở châu Âu hiện tại. Nhưng giữa số 2 và số 1 là khoảng cách rộng mênh mông. Sir Alex Ferguson đã làm tất cả những gì có thể. Các cầu thủ của M.U đã nỗ lực hết mình, nhất là Rooney. Nhưng Barca vẫn mạnh hơn về mọi mặt, từ cá nhân đến tập thể, từ lối chơi đến sự gắn kết. Hãy nghe chính lời của Sir Alex bình luận về đối thủ sau trận đấu: "Họ chơi bóng đẹp mắt, cống hiến, luôn kiểm soát vượt trội thời gian kiểm soát bóng, tấn công mọi lúc và không thể cản Messi. Thực ra, nhiều người đã nói như thế về họ. Trong sự nghiệp làm HLV của tôi, Barcelona hiện tại là đội bóng mạnh nhất".


Đúng là Barca đang sở hữu thế hệ xứng đáng được gọi là "Dream Team" mới. Những Xavi, Iniesta, Villa, Pedro, Busquets, Pique, Puyol... đã từng vô địch thế giới với ĐT Tây Ban Nha, và trước đó là vô địch EURO 2008. Barca còn mạnh hơn cả tuyển Tây Ban Nha bởi họ còn sở hữu thêm Messi. Với pha lập công vào lưới M.U, Messi đã có 13 bàn tại Champions League mùa này, cân bằng kỷ lục của Ruud van Nistelrooy. Ngoài ra, xét về tổng số bàn ghi được trên mọi mặt trận mùa này, Messi đã sánh ngang với Ronaldo với 53 bàn.

19 năm về trước, Barca của Cruyff đã lần đầu tiên chinh phục đỉnh cao châu Âu ở Wembley. Rạng sáng qua, lại là Wembley và đây đã là chức vô địch lần thứ 4. Nhưng họ sẽ không dừng ở đó. Đội hình hiện tại của Barca có thể đạt phong độ đỉnh cao trong nhiều năm nữa. Những Messi, Pedro, Busquets hay Pique vẫn còn quá trẻ.

Tuệ Minh
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN