Khai màn Wimbledon 2011: Các ngôi sao thẳng tiến

Không có bất ngờ gây sốc nào xảy ra trong ngày thi đấu đầu tiên của Wimbledon 2011 khi các tay vợt tên tuổi đều tiến bước.

Venus Williams đã trở thành tâm điểm của sự chú ý trong ngày khai cuộc Wimbledon khi số lần vô địch của cô chị nhà Williams bằng tổng số lần vô địch của các tay vợt nữ khác dự giải lần này. Với 5 lần bước lên đỉnh cao ở Wimbledon, Venus dự giải lần này trong tư cách là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch dù đây là giải đấu đầu tiên của cô kể từ Giải Ôxtrâylia mở rộng hồi đầu năm. Đối thủ đầu tiên của Venus là tay vợt hạng 97 thế giới người Udơbêkixtan, Akgul Amanmuradova. Venus cần chưa đầy 1 tiếng (chính xác là 59 phút) để giành chiến thắng 6 - 3, 6 - 1. Venus chỉ mắc 5 lỗi đánh bóng hỏng, có đến 7 quả giao bóng ăn điểm trực tiếp và giành 4 break - point.

Venus trở lại ấn tượng bằng chiến thắng tuyệt đối Akgul Amanmuradova. ảnh: AFP-TTXVN


Venus không chỉ gây ấn tượng với phong độ trên sân mà còn gây sốc cho người hâm mộ bằng bộ trang phục "thảm họa" khiến Venus thành một trong những nữ VĐV ăn mặc xấu nhất từ trước đến nay. Đáng nói hơn, thiết kế này nằm trong chính dòng sản phẩm Eleven mà tay vợt 31 tuổi đang sở hữu. Ngay đến cả đối thủ của cô, Amanmuradova cũng ca thán về cách ăn mặc của Venus: “Cô ấy là đối thủ mạnh và nhanh nhẹn. Nhưng tôi sẽ không mặc bộ trang phục đó, trông nó thật nóng nực”.

Ở vòng tiếp theo, Venus sẽ chạm trán với tay vợt kỳ cựu người Nhật Kimiko Date Krumm. Điều kỳ lạ, đây mới là lần đầu tiên hai tay vợt có tổng số tuổi lên tới 71 này chạm trán nhau. Date, năm 40 tuổi 9 tháng, chính là tay vợt đầu tiên đặt chân vào vòng hai sau chiến thắng 6 - 0, 7 - 5 trước tay vợt chủ nhà Katie O’Brien, qua đó trở thành tay vợt cao tuổi thứ ba trong lịch sử giành được chiến thắng ở Wimbledon. Đây cũng mới là lần đầu tiên Date trở lại Wimbledon kể từ năm 1996, giải đấu mà cô đã lọt vào tới bán kết trước khi dừng bước trước Steffi Graf, người sau đó đã lên ngôi vô địch.
Tay vợt tên tuổi khác, Francesca Schiavone, đã giành chiến thắng 6 - 4, 1 - 6 và 6 - 3 trước Jelena Dokic. Dù tỏ ra yếu đuối và nhợt nhạt ở séc thứ 2, Schiavone đã đứng dậy và giành chiến thắng thuyết phục ở séc thứ 3 để giành quyền lọt vào vòng 2. Trước đó, hạt giống số 2 Vera Zvonareva đã giành chiến thắng 6 - 0, 3 - 6, 6 - 3 trước Alison Riske.

Cũng trong ngày thi đấu đầu tiên, hạt giống số 1 thế giới ở giải nam Rafael Nadal đã không gặp nhiều khó khăn để vượt qua đối thủ xếp hạng 91, Michael Russell sau ba séc với các tỷ số 6 - 4, 6 - 2, 6 - 2 tại sân trung tâm. Đối thủ tiếp theo của Nadal sẽ là tay vợt Mỹ Ryan Sweeting, người đã vượt qua Pablo Andajur. Trong năm nay thì Nadal đã từng hai lần chạm trán Sweeting, một ở Ôxtrâylia mở rộng và một ở Indian Wells. Đương nhiên, cả hai lần Nadal đều chiến thắng dễ dàng. Vật cản đáng ngại hơn đối với tay vợt số 1 thế giới có lẽ sẽ đến ở vòng ba, bởi Milos Raonic hẳn sẽ không gặp nhiều khó khăn để vượt qua Gilles Muller. Tại vòng một vừa rồi, Raonic đã tung ra tới 25 cú ăn điểm trực tiếp trong chiến thắng trước Marc Gicquel.

Trong ngày đầu tiên, thời tiết cũng không thật thuận lợi do có mưa lớn, khiến các trận đấu diễn ra ở 17 sân đấu không có mái che phải hoãn lại. Nhưng niềm hy vọng của nước chủ nhà Andy Murray thì được thi đấu trên sân trung tâm có mái che trị giá 80 triệu bảng. Và tay vợt người Xcốtlen đã không khiến các cổ động viên nhà thất vọng khi vượt qua đối thủ người Tây Ban   Nha Daniel Gimeno - Traver với các tỷ số 4 - 6, 6 - 3, 6 - 0, 6 - 0. Một sự khởi đầu không tồi để Murray có thể chấm dứt cơn khát kéo dài suốt từ năm 1936 đến nay.

Tuệ Minh
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN