Kết thúc lượt đi V.League 2012: “Sao” trẻ tỏa sáng

V.League 2012 đã qua nửa chặng đường. Có thể nói, nửa mùa giải đầu tiên dưới quyền điều hành của Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF), V.League đã phần nào thu được thành công, đặc biệt là sự xuất hiện của nhiều tài năng trẻ.

Ngoài tiền đạo Văn Quyết đang chơi cực hay tại Hà Nội T&T, lượt đi của V.League 2012, có không ít "cánh én" lạ mang lại sự tươi mới cho sân cỏ nội, như tiền vệ Lê Quốc Phương của CLB Thanh Hóa; thủ môn Trần Bửu Ngọc, tiền vệ Nguyễn Minh Lợi của TĐCS Đồng Tháp; trung vệ Nguyễn Gia Từ của V.Ninh Bình… Họ đều là những cầu thủ trẻ, sớm khẳng định được tài năng và trong tương lai không xa, đây sẽ là những gương mặt sáng giá trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Quốc Phương – một phát hiện mới của V.League 2012 .


Năm thứ 2 khoác áo Hà Nội T&T, Văn Quyết nổi lên là tiền vệ công hay nhất V-League. Không chỉ thực hiện những tình huống kết thúc đa dạng, các pha lập công của Quyết thường mang lại những điểm số quan trọng cho Hà Nội T&T. Trong màu áo của đội bóng Thủ đô, Văn Quyết có tầm ảnh hưởng lẫn giá trị hơn hẳn trong mắt Ban huấn luyện và đồng đội. Với những màn thể hiện chói sáng, Văn Quyết trở thành cầu thủ trẻ nổi bật nhất ở chặng lượt đi của V-League. Ngay chiến dịch của U22 Việt Nam lẫn đội tuyển Việt Nam ở các giải khu vực tới đây, Văn Quyết đều được xem là nhân tố không thể thiếu. Người hâm mộ đang đặt nhiều hy vọng vào cầu thủ mới tròn 2 năm thi đấu V.League sẽ tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia.

Một tên tuổi khác được coi như một phát hiện mới tại V.League 2012, đó là tiền vệ Lê Quốc Phương của CLB Thanh Hóa. Mùa giải năm nay, khi át chủ bài Đình Tùng chia tay CLB Thanh Hóa về đầu quân cho V.Hải Phòng, không ít khán giả xứ Thanh lo lắng cho nguy cơ rớt hạng của đội nhà mùa giải nhiều khốc liệt này. Thế nhưng, bóng đá xứ Thanh lại có niềm hy vọng mới mang tên Lê Quốc Phương. Năm thứ 2 xuất hiện V-League, Quốc Phương để lại dấu ấn bởi sự nhanh nhẹn, tốc độ ở vị trí mà Đình Tùng để lại. Cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất V-League khiến đối thủ ngỡ ngàng với khả năng thâm nhập vòng cấm, đặc biệt những cú sút cực mạnh bằng chân trái. Sau 6 trận ra sân, tiền vệ sinh năm 1991 đã có được 3 bàn thắng cho riêng mình. Có thể nói, Quốc Phương là "cánh én" lạ mà bóng đá xứ Thanh may mắn có được.

Cùng với sự xuất hiện của một số gương mặt trẻ, chất lượng các trận đấu ở lượt đi đã có khởi sắc với rất nhiều pha bóng hay, bàn thắng đẹp được thực hiện. Tỷ lệ bàn thắng cũng đạt mức khá cao, có vòng đấu lên tới 4 bàn/trận. Ngoài số lượng bàn thắng do các cầu thủ nội ghi đã được tăng lên trong những vòng đấu gần đây và đó là tín hiệu vui. Lượt đi của V.League cũng ghi nhận không khí bóng đá trở lại trên các sân vốn "kén khách" như Hàng Đẫy (Hà Nội), Thống Nhất (TP Hồ Chí Minh). Ở sân Hàng Đẫy, rất nhiều trận đấu của Hà Nội T&T đã thu hút trên dưới 6.000 khán giả tới sân. Còn ở sân Thống Nhất, sự khởi sắc của Sài Gòn FC trong giai đoạn đầu mùa giải đã kéo lượng khán giả đông đảo của TP Hồ Chí Minh trở lại, trong đó nhiều trận đạt đến con số hiếm thấy ở sân này là 12.000 người. Ngoài ra, một số sân bóng như Thanh Hóa, Vinh, Lạch Tray, Chi Lăng... vẫn duy trì được lượng khán giả ổn định. Cũng theo ông Phạm Ngọc Viễn, trong bối cảnh VPF mới tiếp nhận công tác tổ chức giải thì lượng khán giả trung bình đến sân đạt xấp xỉ 8.000 người/trận là một thành công.

Tuy nhiên, theo đánh giá của giới chuyên môn, sự yếu kém trong công tác trọng tài là bất cập lớn nhất của V.League 2012. Có thể nói, chưa năm nào mà tỷ lệ trọng tài mắc nhiều sai sót như mùa giải năm nay. Nguyên nhân một phần đến từ việc sau mùa giải 2011, khi đánh giá lại lực lượng trọng tài, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã không tiếp tục sử dụng một số trọng tài có "vấn đề''. Đây lại chính là lực lượng có kinh nghiệm bắt nhiều mùa giải qua nên khi loại bỏ sẽ bị thiếu hụt. Ban trọng tài buộc phải đôn nhiều trọng tài mới lên bắt nên sai sót chủ yếu nằm ở số trọng tài còn non kinh nghiệm này. Ngoài ra, phải kể đến nguyên nhân khách quan khác là tốc độ các trận đấu được đẩy cao hơn trước nên công việc của trọng tài ngày càng khó khăn hơn và dễ mắc sai sót hơn. Tiêu biểu là tại vòng 8, có tới 4/7 trận trọng tài mắc sai sót. Và chỉ sau đó một tuần, tại vòng 9 có đến 5/7 trận đấu mà trọng tài mắc sai sót và đã có dấu hiệu cho thấy đây không chỉ là vấn đề kỹ thuật. Đặc biệt là ở vòng 9, 2 trọng tài đẳng cấp FIFA là Võ Minh Trí và Hoàng Anh Tuấn đều mắc lỗi.

Sự bất cập trong công tác trọng tài nếu không sớm khắc phục, e rằng, lượt về V.League 2012 khó có thể nói là thành công.

Yến Nhi
Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN