EURO 2012: Tài xế taxi, xe buýt thèm...bóng đá

Trái với không khí được hâm nóng khi EURO 2012 chính thức bắt đầu, tạiNội, một lượng fan hâm mộ hùng hậu là các tài xế taxi, xe buýt lại đang trong tình trạng "đói" bóng đá. Nhiều lái xe taxi tuổi đời còn rất trẻ nhưng khi được hỏi đều cho biết do công việc vẫn chưa xem được một trận nào từ đầu mùa giải đến giờ.

Ngồi chờ khách tại khu chung cư Linh Đàm, bóng đá không phải là đề tài nóng bỏng nhất mà cánh lái xe taxi bàn luận. Không phải là họ không yêu bóng đá mà thực ra họ có rất ít thông tin và không được chứng kiến không khí sôi động của từng trận bóng.

"Đàn ông ai mà chả thích bóng đá nhưng thời gian đâu mà xem"? anh Lê Khắc Toàn, lái xe taxi hãng Morning buồn rầu nói. Anh Toàn cho biết, lái xe không có thời gian xem trực tiếp, chỉ tranh thủ lúc giải lao chờ khách nghe thông tin các trận đấu qua kênh VOV giao thông là chính. Nhiều trận hay, bỏ rất tiếc nhưng có khách gọi lại vẫn phải lên đường. Anh Toàn nói, nếu bố trí được thời gian, sẽ xem đội Tây Ban Nha thi đấu.

 

Trận đấu giữa đội tuyển Ba Lan và đội tuyển Nga trong trận đấu vòng bảng Euro 2012 diễn ra ngày 12/6. Ảnh: AFP/TTXVN


 

Tranh thủ ăn sáng lúc chưa có khách, anh Hải, anh Tuấn đều là lái xe taxi của Hãng Vạn Xuân tỏ ra khá thờ ơ khi được hỏi về bóng đá. Anh Hải, chừng ngoài 20 tuổi cho biết, lái xe suốt ngày, về đến nchỉ muốn ngủ cho lại sức, thời gian đâu mà xem bóng đá. Thế nhưng anh Hải khẳng định rất thích đội Tây Ban Nha, khi nào đội này thi đấu dù có phải đi làm anh cũng xin nghỉ để xem.

Cũng như lái xe taxi, cánh lái xe buýt cũng trong tình trạng "đói" thông tin về EURO 2012. Anh Lê Quang Hiếu, lái xe buýt số 36 tuyến Yên Phụ- Bờ Hồ- Linh Đàm của xí nghiệp BusNội bày tỏ: "Thích xem bóng đá lắm nhưng không thể cố được vì còn đảm bảo sức khoẻ để đi làm".

Lái xe buýt đều phải ra khỏi ntừ lúc 4 giờ - 4 giờ 30 sáng, nên không ai dám xem bóng đá vì thức đêm mất ngủ sẽ không đảm bảo an toàn khi cầm vô lăng. Ai quá thích đội bóng nào đó muốn xem thì phải đổi từ ca sáng xuống ca chiều. Chỉ trận đấu nào rơi vào ngày nghỉ thì lái xe buýt mới có thể được xem thoải mái còn lại chỉ nắm lại tình hình trận đấu qua kênh VOV hoặc đọc báo.

Do đặc thù công việc "xe này đến, xe khác lại đi", anh em lái xe 10 ngày mới được gặp nhau một lần nên cũng không có thời gian để trao đổi, bình luận. Anh Hiếu cho biết, đã xem được trọn vẹn trận đấu khai mạc giữa đội chủ nBa Lan với Hy Lạp để cảm nhận không khí sôi động, nóng bỏng của EURO 2012 qua màn ảnh nhỏ.

Với đặc thù nghề nghiệp có đến 99% là đàn ông, các lái xe - những fan hâm mộ của bóng đá, cần quan tâm không chỉ việc tránh xem bóng đá đêm, giữ gìn sức khoẻ để đảm bảo an toàn chonh khách mà cũng cần tránh xa các cạm bẫy cá độ, cá cược bóng đá đang tràn lan trên mạng hoặc đâu đó trong các quán nước, cafe, quán nhậu.

TTXVN/ Tin Tức

EURO 2012: Khách du lịch cùng "zô" bên biển Vũng Tàu
EURO 2012: Khách du lịch cùng "zô" bên biển Vũng Tàu

Thành phố du lịch Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) nổi tiếng yên bình, thế nhưng khi "mùa EURO 2012" bắt đầu khởi tranh, không khí ở đây thật sôi động, với sự tham gia của đông đảo du khách và người dân địa phương là tín đồ của môn "thể thao vua", nhất là vào những giờ bóng lăn.

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN