Đức và Italia giải khát

Hai trận giao hữu thượng đỉnh đêm 10/8, Italia – Tây Ban Nha và Đức – Braxin, đều đã kết thúc với phần thắng nghiêng về phía các đội chủ nhà và đó đều là những chiến thắng sau rất nhiều năm chờ đợi.

Trung vệ ĐT Đức, Toni Kroos (phải) và hậu vệ ĐT Braxin Dani Alves tranh bóng trong trận giao hữu. Ảnh: AFP/TTXVN


Lần gần nhất Đức hạ được Braxin là vào năm 1993, tức là sau 18 năm. Còn Italia cũng phải đợi tới 17 năm mới thắng được Tây Ban Nha.

Trong trận đấu diễn ra tại Stuttgart, bất chấp việc thiếu vắng nhạc trưởng Mesut Oezil, song Đức vẫn làm chủ được thế trận nhờ sự năng nổ của tiền vệ 19 tuổi Mario Goetze - cầu thủ được xem như là "Messi của Đức". Chính anh là người kiến tạo đường bóng, khiến Lucio buộc phải phạm lỗi với Toni Kroos trong vòng cấm, tạo điều kiện để Schweinsteiger lập công trên chấm 11m, trước khi tự mình nhân đôi cách biệt cho đội nhà.

Sau đó, dù để Robinho có bàn thắng rút ngắn tỷ số, Đức vẫn giữ được thế trận để rồi có bàn thắng thứ 3 của Schuerrle. Bàn thắng này đã chấm dứt mọi nỗ lực của các cầu thủ Braxin, cho dù vào những phút bù giờ, thần đồng Neymar cũng đã ghi thêm một bàn cho các cầu thủ khách.

Chiến thắng này một lần nữa chứng tỏ bóng đá Đức đang đi đúng hướng với công cuộc trẻ hóa, cũng như làm một cuộc cách mạng về lối chơi. Đội tuyển Đức của huấn luyện viên Joachim Loew thậm chí còn phối hợp nhuần nhuyễn hơn cả các “vũ công samba” ở phía đối diện, trong khi Braxin của Mano Menezes sa vào lối chơi quá cá nhân. Braxin vẫn chưa thể hiện được bộ mặt mới kể từ sau thất bại đáng xấu hổ ở Copa America 2010.

Và vì thế, thất bại này là hồi chuông cảnh báo đối với đội chủ nhà của World Cup 2014, bởi trong vòng một năm nay họ đã không giành được chiến thắng trước bất cứ đội bóng lớn nào. Trước khi thua Đức, họ cũng đã thua cả Pháp, Áchentina, đồng thời chỉ hòa Hà Lan.

Trong khi đó, hai bàn thắng của Montolivo và Aquillani không chỉ giúp Italia của huấn luyện viên Cesar Prandelli quật đổ Tây Ban Nha mà còn chứng tỏ sự hồi sinh mạnh mẽ kể từ sau thất bại ở World Cup 2010. Ngược lại, Tây Ban Nha tiếp tục thể hiện gương mặt thiểu não trong các trận giao hữu kể từ sau khi lên ngôi tại Nam Phi cách đây một năm, bởi trước đó, họ cũng đã thua Áchentina 1 - 4, rồi Bồ Đào Nha 0 - 4.

Không những thế, Tây Ban Nha còn chịu tổn thất lớn khi cả tiền đạo Fernando Torres lẫn trung vệ Pique đều bị chấn thương. Cho dù không quá nghiêm trọng, song hai cầu thủ này khó có khả năng ra sân thi đấu cho câu lạc bộ của mình vào cuối tuần.

Ở những trận còn lại trong loạt trận giao hữu đêm 10/8, Pháp đã để tuột mất chiến thắng trước Chilê dù chơi ép sân suốt cả trận. Sau khi Loic Remy mở tỷ số cho đội chủ nhà trong hiệp 1 thì đến phút 76, Cordova đã bất ngờ san bằng tỷ số cho đội bóng Nam Mỹ. Ngược lại, Bồ Đào Nha tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi đè bẹp Lúcxămbua tới 5 - 0, trong đó Cristiano Ronaldo cũng đóng góp 1 bàn.

Loạt trận giao hữu lần này được coi là màn khởi động cho các trận vòng loại Euro 2012 diễn ra tháng tới. Còn hai đội đồng chủ nhà Euro 2012 thì vẫn tiếp tục thi đấu cọ xát, do không phải dự vòng loại. Nếu như Ba Lan có chiến thắng 1 - 0 trước Grudia thì Ucraina tiếp tục gây thất vọng khi để thua Thụy Điển 0 - 1 ngay trên sân nhà.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN