Bình Dương “khát” chức vô địch

Cuối tuần này, V-League 2014 sẽ khởi tranh, với chỉ 13 câu lạc bộ tham dự. Đây là lần thứ hai lịch sử V-League ghi nhận số đội tham dự giải ở con số lẻ như vậy, nhưng điều đó dù sao cũng không ảnh hưởng đến cuộc đua vô địch, vốn vẫn thuộc về những cái tên quen thuộc.


Tiền mang lại sức mạnh?


Cùng thời điểm này năm ngoái, Becamex Bình Dương đã được nhắc đến như là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch V-League 2013. Với nguồn lực tài chính dồi dào, Bình Dương đã khuấy động thị trường chuyển nhượng và đưa về sân Gò Đậu rất nhiều cầu thủ “số má”. Mặc dù vậy, đội hình có rất nhiều ngôi sao ấy đã không thể trở thành một tập thể mạnh như mong muốn, khiến Bình Dương thi đấu bết bát, rồi kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 8 đáng thất vọng.


Becamex Bình Dương khởi động cho mùa giải mới bằng chức vô địch BTV Cup 2013.


Cú ngã đau ở mùa giải trước khiến Bình Dương càng nung nấu khát vọng tìm kiếm danh hiệu vô địch V-League đầu tiên kể từ năm 2008. Vẫn với chính sách quen thuộc là dùng tiền tạo nên sức mạnh, “Chelsea của Việt Nam” một lần nữa trở thành tâm điểm của thị trường trước mùa giải 2014. Họ không ngại thanh lý phần lớn số cầu thủ của mùa giải 2013, những người bị đánh giá là “thiếu khát vọng”. Đồng thời, một làn sóng cầu thủ mới đã xuất hiện tại Bình Dương, nổi bật trong số đó là bộ ba tới từ Sông Lam Nghệ An: Nguyễn Trọng Hoàng, Âu Văn Hoàn, Nguyễn Văn Bình. Ngoài ra còn là Abass, Mai Tiến Thành (từ Thanh Hóa), Phạm Tấn Trường, Moses, Suleiman (XMXT Sài Gòn)…


Sức mạnh của Bình Dương phần nào đã được thể hiện ở BTV Cup 2013, nơi đội chủ nhà đã giành chức vô địch sau chiến thắng trước U23 Việt Nam tại trận chung kết. Tuy nhiên, dù đã được giới chuyên môn nhận diện là ứng cử viên nặng ký, HLV Nguyễn Minh Dũng và lãnh đạo Bình Dương vẫn rất thận trọng khi đề cập tới mục tiêu vô địch. Thực tế ở mùa giải trước có lẽ đã cho Bình Dương một bài học xương máu.


Đối trọng của Bình Dương ở mùa giải này vẫn là những cái tên quen thuộc. Trong số này, đương kim vô địch Hà Nội T&T tiếp tục được đánh giá cao bởi sự ổn định và chất lượng đội hình. Theo HLV Phan Thanh Hùng, mục tiêu của đội năm 2014 không gì khác ngoài bảo vệ thành công chức vô địch. Để chuẩn bị cho mục tiêu này, Hà Nội T&T đã mua 3 ngoại binh mới nhằm gia cố hàng thủ và khu vực giữa sân: Goran, Sammi và Hector. Ngoài ra, với việc đã hoàn tất nhập tịch cho Samson, Hà Nội T&T giờ đã có thể tung ra sân 4 “ông Tây” cùng lúc mà không vi phạm quy định.


Về phần đương kim á quân SHB Đà Nẵng, ưu tiên của họ ở mùa giải này là sự ổn định. Với những cầu thủ trụ cột đang ở độ chín của sự nghiệp như Huỳnh Quốc Anh, Châu Lê Phước Vĩnh, Nguyễn Hải Lâm và một gương mặt ngoại binh đã thành danh là Gaston Merlo, HLV Lê Huỳnh Đức cũng đang hướng đến danh hiệu vô địch V-League 2014. “Mùa giải 2014 sẽ mang tới nhiều thử thách, các đội bóng đều tập trung nâng cấp đội hình. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị chu đáo về mặt nhân lực, chúng tôi hoàn toàn tự tin”, HLV Huỳnh Đức nhấn mạnh.


Tân binh nào trụ lại?


Cuộc đua “tam mã” tới chức vô địch đã được dự báo, nhưng cũng có một số đội bóng có khả năng đóng vai “phá bĩnh”. Sông Lam Nghệ An dù đã bị “chảy máu” lực lượng nặng nề do điều kiện tài chính khó khăn, nhưng vẫn có nền tảng tốt dựa trên những sản phẩm trẻ mới được đôn lên từ lò đào tạo danh tiếng của mình. Dẫn dắt tập thể trẻ và đầy khát vọng này là Lê Công Vinh, cầu thủ đã từ chối lời mời mọc hấp dẫn từ Consadole Sapporo (Nhật Bản) để cống hiến cho đội bóng quê hương. Mùa trước, đội bóng xứ Nghệ chỉ hụt hơi ở cuộc đua vô địch, khi bị trừ tới 6 điểm từ sự cố của XMXT Sài Gòn.


Tương tự như vậy, Hoàng Anh Gia Lai (xếp thứ 3 mùa trước) và Thanh Hóa (thứ 5) cũng đều không giấu tham vọng góp mặt trong tốp 3 V-League 2014. Nếu có thời cơ thuận lợi, những đội bóng này chắc chắn sẽ không bỏ lỡ, nhằm tạo nên bất ngờ lớn cho cuộc đua vô địch. Trong khi đó, Đồng Tâm Long An, XM The Vissai Nình Bình và XM Vicem Hải Phòng lại là những dấu hỏi lớn, cả về tính ổn định và về tham vọng.


Ở mùa giải 2013, sự cố XMXT Sài Gòn bỏ giải trước 2 vòng đấu cuối cùng đã khiến cho cuộc chiến trụ hạng trở nên vô nghĩa, khi quyết định được VFF đưa ra là không có đội xuống hạng. Nhưng năm nay thì khác. Theo điều lệ của V-League 2014, sẽ có một đội phải xuống hạng vào cuối mùa giải. Điều này sẽ khiến cho cuộc cạnh tranh càng khốc liệt hơn bao giờ hết.


Năm nay, ngoài Đồng Nai, thì 3 đội bóng vừa thăng hạng là QNK Quảng Nam, Hùng Vương An Giang và Than Quảng Ninh sẽ phải cố gắng rất nhiều để tìm kiếm “sự sống”. Tiềm lực tài chính hạn chế, lại thiếu kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, nên nhóm này chỉ đặt mục tiêu trụ hạng.


V-League 2014 sẽ khởi tranh vào chiều 11/1, với 13 CLB: Hà Nội T&T, Becamex Bình Dương, Than Quảng Ninh, Sông Lam Nghệ An, Đồng Nai, XM The Vissai Ninh Bình, SHB Đà Nẵng, Đồng Tâm Long An, QNK Quảng Nam, Hùng Vương An Giang, XN Vicem Hải Phòng, Thanh Hóa, Hoàng Anh Gia Lai. Đội vô địch sẽ nhận được giải thưởng 4 tỷ đồng, á quân là 2 tỷ đồng và hạng ba là 1 tỷ đồng.


Song Long

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN