Anh bị cầm hòa ngay trên sân nhà

Trong loạt trận thuộc vòng loại Euro 2012 vừa diễn ra, đội tuyển Anh đã để cho Thụy Sỹ cầm hòa ngay trên sân nhà, nhưng may mắn không để mất ngôi đầu bảng do đối thủ cạnh tranh Môngtênêgrô cũng không thắng được Bungari trong trận đấu diễn ra sau đó.

Những cú đá phạt tinh quái và hiểm hóc của Tranquillo Barnetta đã gỡ hòa cho Thụy Sỹ. Ảnh: AFP/TTXVN


Cả sân Wembley như chết lặng khi Thụy Sỹ chỉ cần có 3 phút, từ phút 32 tới phút 35, để hai lần khiến thủ môn Joe Hart của Anh phải vào lưới nhặt bóng. Cả hai đều xuất phát từ những cú đá phạt tinh quái và hiểm hóc của Tranquillo Barnetta, tiền vệ đang chơi cho Leverkusen ở Đức. Trong 3 trận ở Wembley trước, Anh đều không thắng (hòa 2, thua 1), và nhìn những gì mà các học trò của Capello đã thể hiện trong hiệp 1, các CĐV của đội chủ nhà có lý do để lo sợ "cái dớp Wembley" tiếp tục ám ảnh đội bóng của họ.

Thực tế, dù đã có bàn rút ngắn tỉ số ngay sau đó, khi trung vệ Djourou của Thụy Sỹ phạm lỗi với người đồng đội ở Arsenal Jack Wilshere trong vòng cấm, lối chơi của đội tuyển Anh không thực sự khởi sắc là bao cho tới khi Ashley Young được tung vào sân thay Frank Lampard, tác giả của cú đá penalty thành công. Chính Young là người đã gỡ hòa 2-2 cho đội tuyển Anh sau một pha phối hợp đẹp mắt với Baines. Nhưng nỗ lực của cầu thủ đang chơi cho Aston Villa chỉ giúp ĐT Anh có được một trận hòa, một phần vì người đồng đội Darren Bent đã chơi quá tệ với 2 pha bỏ lỡ những cơ hội mười mươi.

Hòa trận này, Anh đứng trước nguy cơ mất ngôi đầu bảng vào tay Môngtênêgrô. Nhưng rất may là trong trận đấu diễn ra sau đó, Môngtênêgrô đã để cho Bungari cầm hòa ngay trên sân nhà. Radomir Djalovic mở tỉ số cho đội chủ nhà ở phút 53, nhưng không lâu sau đó đã để cho Ivelin Popov ghi bàn gỡ hòa, bàn thua đầu tiên của họ từ đầu chiến dịch vòng loại. Với kết quả này, Môngtênêgrô dù bằng điểm với Anh nhưng vẫn phải xếp sau vì kém hiệu số bàn thắng-bại. Ở bảng G, Thụy Sỹ đứng thứ 3 với 6 điểm kém 2 đội dẫn đầu. Vòng loại chỉ còn 3 lượt trận nữa là kết thúc, và chỉ đội đầu bảng đoạt vé trực tiếp tới Ba La-Ucraina mùa hè năm sau.

Trong khi đó, một "đại gia" khác của bóng đá châu Âu là Bồ Đào Nha lại có được chiến thắng quan trọng trên sân nhà trước đối thủ trực tiếp Na Uy. Tiền đạo Postiga là người ghi bàn duy nhất cho Bồ Đào Nha, giúp đội bóng này vươn lên dẫn đầu bảng H. Dẫu vậy, ngôi đầu của Bồ Đào Nha vẫn rất mong manh, khi chỉ hơn hai đội xếp sau là Đan Mạch và Na Uy ở hiệu số bàn thắng-bại. Ở trận đấu khác của bảng H, Đan Mạch đã đánh bại Aixơlen 2-0 ngay trên sân đối phương nhờ các pha lập công của các tiền vệ Lasse Schone và Christian Eriksen.

Ở bảng B, tiền đạo Robbie Keane đã lập cú đúp trong chiến thắng 2-0 của Cộng hòa Ailen trên sân của Maxêđônia để trở thành cầu thủ thuộc Vương quốc Anh đầu tiên ghi được trên 50 bàn trong các trận đấu quốc tế. Cho tới trước trận đấu này, Keane vẫn cùng Bobby Charlton của đội tuyển Anh dẫn đầu danh sách ghi bàn quốc tế với 49 bàn cho mỗi người. Nhờ sự tỏa sáng của Keane, Ailen đã vươn lên dẫn dầu bảng B nhờ hơn Nga và Xlôvakia ở hiệu số bàn thắng bại. Lượt này, cả hai đối thủ trực tiếp của Ailen đều chiến thắng. Nga thắng Ácmênia 3-1, còn Xlôvakia hạ Anđôra 1-0.

Tuệ Minh

Chia sẻ:
Từ khóa:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN