07:21 15/07/2011

Thể thao Việt Nam và mục tiêu chinh phục Olympic: Đường tới Luân Đôn... còn xa lắm!

Tấm HCV châu Á cự ly 800 m nữ quả đúng là kỳ tích nữa cho Trương Thanh Hằng và cho chính Thể thao Việt Nam (TTVN). Thế nhưng nếu lấy Olympic 2012 làm cái đích ngắm, thì quả thật đường tới Luân Đôn vẫn còn... xa!

Tấm HCV châu Á cự ly 800 m nữ quả đúng là kỳ tích nữa cho Trương Thanh Hằng và cho chính Thể thao Việt Nam (TTVN). Thế nhưng nếu lấy Olympic 2012 làm cái đích ngắm, thì quả thật đường tới Luân Đôn vẫn còn... xa!

1.
Ngay sau thất bại tại ASIAD 16, TTVN đưa ra chiến lược phát triển mới đến năm 2020 mà ở đó, sự thay đổi lớn nhất chính là mục tiêu. SEA Games, cái sân chơi quen thuộc đã không còn là cái đích chính mà nâng tầm với ASIAD, Olympic. Và khi phải 4 năm nữa mới đến kỳ Đại hội Thể thao châu Á kế tiếp thì Olympic Luân đôn 2012 trở thành thách thức đầu tiên thông qua mục tiêu giành từ 20 đến 30 suất tham dự chính thức.

Olympic chẳng phải là cái sân chơi quá xa lạ, có mặt đều đặn kể từ Seoul 1988 và TTVN cũng đã 2 lần ghi danh trên bảng Vàng thành tích thế vận hội bằng 2 ngôi Á quân của Trần Hiếu Ngân (taekwondo - Sydney 2000) cùng Hoàng Anh Tuấn (cử tạ - Bắc Kinh 2008). Thế nhưng một cuộc tiệm cận thực sự với đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh này thì vẫn là mong ước của những nhà quản lý, đơn giản, trước khi nghĩ đến chuyện giành huy chương, thì TTVN phải có nhiều hơn số VĐV giành được quyền tham dự Olympic bằng suất chính thức. Hay nói chính xác hơn là phải đạt được những chỉ số chuyên môn theo chuẩn quy định.

Trương Thanh Hằng vui mừng sau khi đoạt Huy chương Vàng tại Giải vô địch Điền kinh châu Á (thành phố Kobe,Nhật Bản) ngày 10/7.
Ảnh: AFP – TTXVN

Trước đây, ngoài taekwondo và cử tạ đi theo cửa chính, số còn lại chỉ là những suất mời từ các Liên đoàn thể thao quốc tế mà ai cũng biết, đó chỉ là hình thức "hỗ trợ phong trào". Tuy nhiên, với những bước tiến dài trên đấu trường quốc tế trong những năm qua, mục tiêu phấn đấu có từ 20 đến 30 suất tham dự chính thức đang được đặt ra với các môn: Điền kinh, bơi, bắn súng, canoeing, rowing, Judo, vật, TDDC, taekwondo, cầu lông, cử tạ…

2. Nhưng rồi nửa năm đã đi qua kể từ ngày bản chiến lược cùng mục tiêu ra đời, mà Luân đôn thì vẫn cứ xa vời vợi. Cho đến thời điểm này, ngoại trừ việc kình ngư trẻ Hoàng Quý Phước (Đà Nẵng) bất ngờ đạt chuẩn B tại ở giải Malaixia bơi mở rộng hồi tháng 5 cùng suất chắc chắn của Nguyễn Tiến Minh khi cây vợt TP.HCM vẫn đứng trong tốp 10 cây vợt nam hàng đầu thế giới, còn lại tất cả vẫn chỉ dừng ở mức... hy vọng!

Gần nhất chính là trường hợp của Trương Thanh Hằng. Giành 1 HCV và 1 HCB ở 2 cự ly sở trường là 800 m và 1.500 m, tuy nhiên đó mới chỉ là thành công về thành tích bởi các chỉ số chuyên môn mà Thanh Hằng có được ở giải đấu này chưa thể đưa nữ tuyển thủ Việt Nam tới với Olympic khi chưa đạt chuẩn. Cũng ở môn điền kinh, Vũ Thị Hương được đặt nhiều kỳ vọng, tuy nhiên, nếu so những kỷ lục quốc gia mà cô đang nắm giữ chỉ với chuẩn B Olympic (chuẩn thấp nhất), thì vẫn là khoảng cách còn xa.

Con đường tới Luân đôn còn gập ghềnh với nhiều môn thể thao khác. Taekwondo - đội tuyển mà nhiều kỳ thế vận hội vừa qua đều giành suất vừa tay trắng tại vòng loại thế giới diễn ra ở Baku (Adécbaigian) và chỉ còn trông vào vòng loại châu lục. Thạch Kim Tuấn - gương mặt trẻ mới nổi được kỳ vọng sẽ thay thế cho người đàn anh Hoàng Anh Tuấn ở hạng 56kg vừa giành được 1 HCB - 2 HCĐ tại giải trẻ thế giới. Tuy nhiên, để có mặt trong tốp 5 lực sỹ hàng đầu thế giới của hạng cân này, qua đó giành quyền tham dự Olympic vẫn còn là chuyện ở những giải đấu khác nữa. Tương tự, kể từ đầu năm đến nay, các xạ thủ Việt Nam cũng liên tục góp mặt tại những giải đấu hàng đầu thế giới với mục tiêu không gì khác - đạt chuẩn Olympic, nhưng thành tích cao nhất cũng chỉ là hạng 5 (của Á quân súng ngắn nam ASIAD 16 Hà Minh Thành ở Cúp thế giới tại Mỹ), trong khi điều kiện bắt buộc là phải có HCV, hoặc HCB.

Tất nhiên, cuộc tìm kiếm những suất tới Luân đôn bằng cửa chính của TTVN vẫn tiếp tục trong nửa cuối năm nay cùng cả đầu năm 2012 tới và cơ hội vẫn còn đang rộng mở cho các tuyển thủ nước nhà. Chỉ có điều, nếu cứ đặt ra mục tiêu và cứ chỉ biết "hô hào" khẩu hiệu thay vì sự tập trung tối đa thì... Luân đôn còn xa nữa!

Vũ Minh