Trong không khí cả nước cùng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc Khánh 2/9, tại TP Hồ Chí Minh, nhiều bạn trẻ đã chọn cách tham quan, tìm hiểu lịch sử, lưu giữ khoảnh khắc và chia sẻ cảm xúc tự hào, qua đó thể hiện tình yêu nước và trách nhiệm với tương lai đất nước.
Trong ngày Tết Độc Lập, khắp các tuyến đường trung tâm TP Hồ Chí Minh rợp cờ đỏ sao vàng và hoa tươi. Không khí rộn ràng ấy đã trở thành điểm hẹn để giới trẻ tìm đến, vừa vui chơi, vừa hòa mình vào mạch ký ức lịch sử.
Lê Thị Thu đến từ Đồng Nai có mặt từ rất sớm tại Hội Trường Thống Nhất vào đúng ngày 2/9 để ghi lại những hình ảnh đáng nhớ.
Quỳnh Chi, sinh viên Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh chia sẻ: “Năm nay, em không về quê mà cùng bạn bè đến trung tâm Thành phố tham quan các triển lãm kỷ vật chiến tranh và hình ảnh phát triển đất nước qua 80 năm. Em càng thấm thía công lao của cha ông để thế hệ trẻ chúng em được sống trong độc lập, tự do hôm nay. Em sẽ cố gắng học tập thật giỏi để đóng góp cho sự phát triển của đất nước”.
Sáng 2/9, các bạn trẻ hào hứng "check-in" tại khu vực trang trí cờ nước trên hè phố của tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP Hồ Chí Minh.
Lê Thị Thu, đến từ Đồng Nai, cũng có mặt tại Hội trường Thống Nhất từ sớm. Thu bày tỏ: “Nhân dịp 80 năm Quốc khánh, em và bạn bè đã tham quan và tìm hiểu về những chiến công của các thế hệ đi trước. Đó là cách để chúng em hiểu rõ hơn, biết ơn và nhắc nhở bản thân phải nỗ lực học tập để đưa đất nước tiến xa hơn”.
Theo Thu, tình yêu nước không cần bắt đầu từ việc lớn lao. Chỉ cần những hành động giản dị như tham quan di tích, chụp ảnh cùng cờ hoa, chia sẻ hình ảnh ngày lễ lên mạng xã hội với bạn bè quốc tế cũng đã góp phần nuôi dưỡng niềm tự hào dân tộc.
Cờ hoa rực rỡ phía trước Cung Văn hóa lao động TP Hồ Chí Minh thu hút nhiều người dân đến tham quan, chụp ảnh và ngày 2/9.
Quỳnh Chi, sinh viên trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh, phấn khởi trong ngày trọng đại của đất nước.
Cờ đỏ sao vàng rợp cả tuyến phố tại TP Hồ Chí Minh trong ngày 2/9.
Trong dòng người đổ về các điểm tham quan ngày 2/9, cô giáo trẻ Trần Thị Thu Thủy (TP Đà Nẵng) đã dành thời gian đến Hội trường Thống Nhất. Chị Thuỷ cho biết: “Đây là dịp để em ghi lại những hình ảnh đáng nhớ và thể hiện lòng biết ơn với lịch sử dân tộc. Em tự hào khi được sinh ra và lớn lên ở một đất nước hòa bình. Là thế hệ trẻ, em tin chúng ta cần nối tiếp truyền thống, cống hiến để đất nước hội nhập mạnh mẽ hơn với thế giới”.
Những người con của miền Nam trong trang phục Áo dài truyền thống hòa với màu lá cờ Tổ Quốc trong ngày 2/9.
Các bạn trẻ rạng rỡ trong ngày "Tết Độc Lập" tại TP Hồ Chí Minh.
Không chỉ sinh viên, nhiều gia đình cũng đưa con nhỏ đến các địa điểm lịch sử. Bé Tú Vy, 11 tuổi, cùng mẹ ghi lại kỷ niệm tại trung tâm thành phố, hình ảnh giản dị nhưng giàu ý nghĩa trong ngày lễ lớn.
Trần Thị Thu Thủy (bìa trái), hiện đang sống và làm việc tại TP Đà Nẵng, cũng có mặt tại Hội trường Thống Nhất sáng 2/9, hòa vào niềm vui chung của đất nước.
Thái Đắc Tùng Dương, sinh viên Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh khẳng định: “Quốc khánh 2/9 là cột mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của dân tộc. Em hy vọng mình sẽ góp phần nhỏ bé vào công cuộc xây dựng đất nước, đồng thời mong TP Hồ Chí Minh tổ chức thêm nhiều lễ hội truyền thống để giới trẻ hiểu và gìn giữ văn hóa dân tộc”.
Nón lá in hình Quốc kỳ Việt Nam là một trong những vật dụng không thể thiếu với các bạn trẻ khi chụp ảnh.
Thái Đắc Tùng Dương, sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TP Hồ Chí Minh, rạng rỡ trong ngày 2/9 tại Hội trường Thống Nhất, TP Hồ Chí Minh.
Em Tú Vy, 11 tuổi ở phường Phú Thọ Hòa, cùng với mẹ lưu lại khoảnh khắc đặc biệt trong sáng ngày 2/9 tại TP Hồ Chí Minh.
Từ chiếc nón lá in hình Quốc kỳ, tà áo dài rực rỡ trên phố, đến những chia sẻ đầy tự hào của từng bạn trẻ, tất cả đã tạo nên một bức tranh sống động về tinh thần yêu nước. Những hành động giản dị ấy cho thấy thế hệ trẻ hôm nay không chỉ trân trọng quá khứ mà còn gửi gắm khát vọng học tập, làm việc và cống hiến cho tương lai Việt Nam.