Thành phố Bikinis

Chủ chuỗi nhà hàng Bikinis Sports Bar and Grill ở Texas (Mỹ) đã mua thành phố bỏ hoang Bankersmith và đổi tên nó thành Bikinis.

 

Bưu điện cũ trong thành phố Bikinis. Ảnh: Internet

 

Ông Doug Guller dự định sẽ biến thành phố Bikinis thành một điểm hút khách du lịch. Hợp đồng mua bán thành phố này đã được chốt hồi tháng 5. Tuy nhiên, ông Guller không tiết lộ số tiền ông bỏ ra.

 

Sau khi mua thành phố, ông Guller hiện giữ chức thị trưởng lâm thời Bikinis và đang soạn dự thảo về quyền ở Bikinis. Ông sẽ tìm một cảnh sát trưởng và một người đưa thư.

 

Ông Guller cũng đã nghĩ ra các khẩu hiệu cho thành phố: “Trời lúc nào cũng rực nắng ở Bikinis, Texas” hoặc “Nơi đẹp nhất trên Trái Đất”.

 

Ngoài ra, ông Guller còn định biến bưu điện cũ của thành phố thành một tòa nhà kỷ niệm những người nổi tiếng ở Bikinis từ năm 1946 đến nay. Một chiếc xe buýt bỏ hoang cũng sẽ trở thành một quán rượu sang trọng. Sự kiện đầu tiên ông tổ chức tại Bikinis dự kiến diễn ra tháng 3/2013.

  

Thùy Dương

Hai người Việt mua cả một thị trấn Mỹ
Hai người Việt mua cả một thị trấn Mỹ

Truyền thông Mỹ ngày 5/4 đưa tin, hai doanh nhân ở Việt Nam đã thắng trong cuộc đấu giá mua thị trấn Buford nhỏ nhất nước Mỹ ở bang Wyoming. Giá cuối cùng của cuộc đấu giá này là 900.000 USD, gấp chín lần so với giá khởi điểm 100.000 USD mà người chủ sở hữu thị trấn nhỏ này đưa ra ban đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN