07:03 08/07/2018

Thế giới tuần qua: Mỹ-Trung chính thức lâm chiến thương mại, chờ đợi phép màu Tham Luang

Trong tuần qua, Mỹ và Trung Quốc chính thức lâm chiến tranh thương mại. Trong khi đó, câu chuyện về cuộc giải cứu 12 em nhỏ và huấn luyện viên mắc kẹt trong hang ở Thái Lan đã tạo nhiều cảm xúc trong cộng đồng quốc tế.

Nỗi lo về cuộc chiến tranh thương mại giữa hai nền kinh tế lớn
 
Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 6/7 tuyên bố Mỹ đã “châm ngòi cho cuộc chiến thương mại lớn nhất trong lịch sử kinh tế”.

Vào 12 giờ ngày 6/7 (giờ địa phương), Mỹ bắt đầu triển khai mức thuế mới với số hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc trị giá 34 tỉ USD. Chỉ vài giờ sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố với các phóng viên rằng Bắc Kinh cũng áp dụng biện pháp trả đũa, áp đặt thuế 25% lên hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ như đậu tương, ô tô điện, tôm hùm…

Năm 2017, Mỹ đã xuất khẩu số hải sản trị giá hơn 1,3 tỉ USD đến Trung Quốc. Ảnh: AP

Trước tình hình "nóng" này, Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ tại Trung Quốc William Zarit đã lên tiếng đề nghị cả hai phía cùng đến bàn đàm phán để giải quyết vấn đề.

Cùng ngày 6/7, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev đã ký văn kiện tăng 25-40% thuế với các sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ. Moskva tuyên bố việc tăng thuế này nhằm bù đắp cho thiệt hại các công ty Nga phải chịu từ mức thuế Mỹ áp đặt lên kim loại nhập khẩu.

Cuộc chạy đua để đưa các em nhỏ Thái Lan mắc kẹt ra khỏi hang

Kể từ khi phát hiện vị trí 12 cậu bé và huấn luyện viên bóng đá mắc kẹt trong hang Tham Luang, đội cứu hộ vẫn đang chạy đua với nước và thời gian để hoàn thành sứ mệnh bảo đảm an toàn cho các cậu bé.

Binh sĩ Thái Lan đưa thiết bị bơm nước vào hang Tham Luang. Ảnh: EPA

Tỉnh tưởng tỉnh Chiang Rai, người hiện đứng đầu chiến dịch giải cứu – ông Narongsak Osottanakorn ngày 7/7 đánh giá: “Ba đến bốn ngày tới là thời điểm lý tưởng của chiến dịch giải cứu. Chúng tôi vẫn đang trong chiến tranh với nước và thời gian. Việc phát hiện mới chỉ là chiến thắng nhỏ, điều đó không có nghĩa là cuộc chiến tranh đã kết thúc. Cuộc chiến này chỉ chấm dứt khi chúng ta chiến thắng 3 mặt trận là: phát hiện, giải cứu và quay trở về nhà”.
 
12 cậu bé trong độ tuổi từ 11 đến 16 cùng vị huấn luyện viên 25 tuổi đã mất tích từ ngày 23/6 khi đi thám hiểm hang Tham Luang gần biên giới phía bắc giữa Thái Lan và Myanmar. Hãng thông tấn Reuters (Anh) đưa tin vào tối 2/7, đội cứu hộ đã tìm thấy đội cầu thủ nhí và huấn luyện viên tại địa điểm cách cửa hang Tham Luang 4 km.
 
Dưới đây là video cho thấy quãng đường với địa hình hiểm trở trong hang Tham Luang để đến được vị trí của các cậu bé (nguồn: Guardian)
 
 
Đội đặc nhiệm SEAL của Hải quân Thái Lan, cảnh sát, quân nhân và tình nguyện viên đã nỗ lực hết mình cho chiến dịch giải cứu 12 cậu bé và huấn luyện viên. Ở thời điểm hiện tại, họ đang hướng dẫn các em học cách lặn qua hang hẹp ngập nước.
 
Tuy nhiên phương án để các em nhỏ tự lặn cũng khá nguy hiểm, đặc biệt là từ vụ việc cựu thợ lặn của lực lượng SEAL Hải quân Thái Lan, ông Saman Kunan (38 tuổi) tử vong khi tham gia chiến dịch giải cứu trong hang Tham Luang do thiếu không khí.
 
Một giải pháp khác là duy trì cung cấp nhu yếu phẩm và nguồn dưỡng khí đến vị trí của các cậu bé trong nhiều tháng cho đến khi mùa mưa tại Thái Lan kết thúc (vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10). Ngày 6/7, lượng không khí trong hang giảm xuống còn 15% trong khi mức bình thường là 21% do vậy việc để các em nhỏ trong hang cho đến hết mùa mưa cũng tiềm ẩn rủi ro, cần phải bảo đảm cung cấp nguồn không khí ổn định cho các em trong thời gian dài.
 
Bên cạnh đó còn có đề xuất đào hố thẳng đứng từ trên mặt đất xuống vị trí của các cậu bé ở dưới hang. Trong giải pháp này, đội cứu hộ cần khoan xuống sâu 600-1000m qua địa hình đá vôi yếu.
 
Ngoài ra, trước thời điểm mưa kéo đến đội cứu hộ cũng tìm cách chuyển dòng chảy để nước không vào hang. Được biết đội cứu hộ đã bơm thành công 130 triệu lít nước ra khỏi hang.
 
Ngày 7/7, giới chức địa phương xác nhận các cậu bé đã viết thư liên lạc với người thân do kế hoạch đưa điện thoại đến vị trí của các em đã không thành công.
 
Hà Linh/Báo Tin tức