05:06 22/05/2011

Thầy nội, thầy ngoại và chiếc cối xay!

"Trảm tướng" chẳng còn là câu chuyện mới của bóng đá Việt thời lên chuyên. V-League 2011 cũng không là ngoại lệ khi mới 14 vòng đấu trôi qua, đã có tới... 4 ông thầy bị hạ bệ bởi áp lực quá lớn từ thành tích.

"Trảm tướng" chẳng còn là câu chuyện mới của bóng đá Việt thời lên chuyên. V-League 2011 cũng không là ngoại lệ khi mới 14 vòng đấu trôi qua, đã có tới... 4 ông thầy bị hạ bệ bởi áp lực quá lớn từ thành tích.

1.Người thứ tư bị hạ bệ ấy chính là ông thầy trẻ Nguyễn Văn Sỹ, người từng được xem là công thần của V. Ninh Bình, khi đưa đội bóng Cố đô Hoa Lư này tới với V-League vào năm 2009, nhưng cũng là "nạn nhân" của cái thói trảm tướng đã quá quen thuộc của những ông bầu nơi đây.

Với thành tích kém cỏi, HLV Nguyễn Văn Sỹ phải rời chiếc ghế HLV trưởng V. Ninh Bình.


Thực ra thì đây đã là lần thứ 2, cựu tuyển thủ người Nam Định này bị đẩy ra đường. Lần đầu vào tháng 9/2009, khi V. Ninh Bình dù được đặt rất nhiều kỳ vọng, nhưng rồi thi đấu khá bết bát tại kỳ V-League đầu tiên của mình. Sau Văn Sỹ, chỉ tính riêng trong mùa 2010, đội bóng này còn trở nên "nổi tiếng" hơn khi trải qua 4 đời HLV là: Tavares, Lim Lee, GĐĐH Trần Tiến Đại, Lê Thụy Hải nhưng rồi cũng chỉ đủ hoàn thành chỉ tiêu khiêm tốn trụ hạng.

Tới V-League 2010, ông thầy trẻ lại được vời trở lại cùng những tuyên bố như đinh đóng cột về cái gọi là "sức mạnh từ tính ổn định". Vậy nhưng, kết thúc lượt đi với hạng 8/14 sau vỏn vẹn 4 trận thắng, 3 hòa, 6 thua và ở vòng đấu đầu tiên của lượt về vừa diễn ra, khi để thua tan nát với tỷ số 0-4 trước SHB Đà Nẵng trên sân nhà, Nguyễn Văn Sỹ lần thứ hai phải nhận quyết định sa thải vì chuỗi thành tích quá thiếu thuyết phục.

2. Và trước cú trảm tướng này, V-League 2011 còn chứng kiến 3 cuộc ra đi "không kèn, không trống" khác và đáng chú ý đó đều là 3 ông thầy ngoại, gồm: Marcelo của ĐT.LA, Ricardo của B. Bình Dương và Dusit của HA.GL.

Có một điều khá ngạc nhiên, là trong lúc ở cấp độ đội tuyển, HLV nước ngoài vẫn được trọng dụng (kể cả vào thời điểm này khi VFF đang tìm kiếm ông thầy ngoại thứ 8) và gặt hái được không ít thành công thì V-League thực sự là "mảnh đất dữ" với họ. Trong 11 năm lên chuyên, ngoại trừ trường hợp cá biệt của Calisto khi đưa ĐT.LA trở thành thế lực của làng cầu Việt, thì các HLV nước ngoài khác, kể cả những cái tên hot như: A.Riedl, D. Booth... cũng đều nếm mùi thất bại cay đắng ở sân chơi này.

Cái vận hạn ấy dường như trở thành nỗi ám ảnh thực sự, khi lần đầu tiên chỉ kết thúc lượt đi của V-League đã có đến 3 ông thầy ngoại phải chia tay. ĐT.LA nổ phát pháo đầu tiên khi sa thải HLV người Argentina Marcelo chỉ sau có 3 tháng làm việc để thay bằng HLV trẻ người Anh McMenemy. Ông thầy khi đến với Việt Nam được trịnh trọng giới thiệu là "trợ lý của người đặc biệt Mourinho" - HLV Ricardo sau năm ngoái bị ĐT.LA trảm thì hết lượt đi năm nay cũng bị B. Bình Dương chia tay. Cùng thời điểm đó, trên phố Núi, cựu tuyển thủ người Thái Dusit cùng rời khỏi con tàu HA.GL đang vật lộn giữa cơn sóng dữ.

3. "Quân thua, trảm tướng" - Dân bóng đá vốn thường nói thế, nhưng ở bóng đá Việt Nam thì còn một câu khác còn được dùng nhiều hơn - "Thay tướng, đổi vận". Chẳng có gì là khó hiểu với một nền bóng đá mà thành tích chính là cái thước đo cho tất cả và trong mắt các ông chủ đang đổ tiền vào làm bóng đá, ông thầy - xét cho cùng chỉ là thứ vật tế thần cho những mục tiêu mang tính nhất thời.

Chính vì vậy, khi đội bóng chỉ cần thi đấu không thành công vài trận là khả năng thay tướng đã được "tính sẵn" dù ai cũng biết, một HLV tài năng đến đâu đi chăng nữa cũng không thể "đá thay" cho cầu thủ. Trường hợp của Văn Sỹ là ví dụ gần nhất, điển hình nhất khi trận thua thảm trên sân nhà thực tế chỉ là giọt nước tràn ly để các ông bầu V. Ninh Bình sớm đưa ra cái quyết định sa thải, bất chấp đội bóng của họ chưa đủ lực để có thể giành thứ hạng cao hơn. Cũng như thế là trường hợp của HLV ngoại, bất đồng ngôn ngữ, không nhận được sự ủng hộ của chính các cầu thủ và khi đội bóng có phong độ bết bát, việc họ ra đi là khó tránh khỏi. Thế nhưng, chẳng hề là quá lời khi ví V-League giống như cái "cối xay HLV".

4. Nhưng chắc chắn con số những ông thầy bị hạ bệ vẫn chưa dừng lại khi lượt về mới chỉ bắt đầu và V-League 2011 được dự báo là có nhiều biến động mạnh về chuyên môn. Chẳng đâu xa, chỉ tính riêng mùa giải trước thôi đã có tới... 9 lần thay tướng, trong đó B. Bình Dương lập kỷ lục với 3 lần. Vậy kế tiếp sẽ là ai?

Vũ Minh