11:00 28/11/2012

Thất vọng

Trận hòa trước Mianma đã đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế buộc phải thắng ở trận đối đầu với Philíppin nếu muốn tự quyết định số phận.

Trận hòa trước Mianma đã đẩy đội tuyển Việt Nam vào thế buộc phải thắng ở trận đối đầu với Philíppin nếu muốn tự quyết định số phận.

 

Chỉ giành 1 điểm sau 2 trận, số phận của ĐT Việt Nam coi như đã được định đoạt. Arnh: Hoàng Linh - TTXVN

Đội hình xuất phát của ĐTVN trong trận gặp Philíppin chiều qua có sự thay đổi ở hàng phòng ngự. Do Âu Văn Hoàn và Đào Văn Phong bị chấn thương không thể thi đấu, HLV Phan Thanh Hùng buộc phải sử dụng Đình Đồng và Văn Biển trấn giữ hành lang hai cánh. Đình Đồng thi đấu ở cánh phải, trong khi Văn Biển chơi bên cánh trái.


Trung vệ Minh Đức dù mắc lỗi nặng ở trận ra quân nhưng vẫn được HLV Phan Thanh Hùng tin dùng, đá cặp cùng với Gia Từ. Các vị trí còn lại của ĐTVN gần như được giữ nguyên như trận đấu với Mianma. Theo đó, năm tiền vệ là Trọng Hoàng, Thành Lương, Phan Thanh Hưng, Tấn Tài và Quốc Anh. Chơi cao nhất trên hàng công là tiền đạo Lê Công Vinh.


Hiệp 1 thế trận khá cân bằng. Công Vinh thi đấu cơ động, di chuyển rộng và gây không ít khó khăn cho hàng hậu vệ của Philíppin. Với tốc độ và sự khéo léo, tiền đạo người xứ Nghệ được sự hỗ trợ đắc lực từ các tiền vệ, đặc biệt là sự phân phối bóng của Thành Lương, đã tạo ra những pha lên bóng biến hóa cho đội tuyển Việt Nam. Các cầu thủ Việt Nam cầm khá chắc bóng, phối hợp ăn ý ở trung lộ trước khi triển khai ra hai biên. Phút thứ 10 của trận đấu, từ một pha tấn công biên bên cánh trái, Quốc Anh tung cú sút vào khung thành đối phương, tuy nhiên cú sút quá nhẹ.


Tấn Tài ở trận đấu này vẫn giữ được lối chơi xông xáo. Sự di chuyển khéo léo của anh đã gây không ít khó khăn cho hàng hậu vệ của đối phương.


Tuy nhiên, suốt trong hiệp 1, đội tuyển Việt Nam hết sức bế tắc trong việc xuyên thủng hàng hậu vệ dày đặc và bao lót chặt chẽ của đối phương. Trong khi đó, các chân sút của đội bạn cũng có không ít pha phản công nguy hiểm. Với động cơ buộc phải thắng mới có cơ hội đi tiếp, HLV Michael Weiss của Philíppin đã yêu cầu các cầu thủ của mình gây áp lực cho đội tuyển Việt Nam bằng những pha áp sát, không để cho các tiền đạo của đội tuyển Việt Nam có khoảng trống để sút bóng. Đặc biệt, những đường dài xuyên khe của đội bạn đã gây ra một số khó khăn cho hàng phòng ngự đội tuyển Việt Nam. Phút 37, từ sai lầm của hàng hậu vệ ĐT Việt Nam, số 10 của đội bạn tung cú sút chệch cột dọc của thủ môn Dương Hồng Sơn trong gang tấc. Hiệp 1 kết thúc mà không bên nào ghi được bàn thắng.


Bước sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đã gây ít nhiều sức ép cho đội bạn khi HLV Phan Thanh Hùng có sự điều chỉnh đội hình bằng việc đưa Quang Hải và Văn Quyết vào sân. Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam vẫn thi đấu bế tắc, không tạo được cơ hội ghi bàn nào đáng kể. Mải tấn công, đội tuyển Việt Nam đã lơi lỏng hàng phòng ngự và việc gì đến đã phải đến. Phút 85, từ pha bóng tấn công bên cánh phải, tiền đạo vào thay người Angel Guirado Aldeguer (số 12) của ĐT Philíppin chuyền bóng vào vòng cấm cho Emelio Caligdong (13) tung cú sút quyết định, mang lại chiến thắng tối thiểu cho ĐT Philíppin.


Lại thêm một buổi chiều thất vọng cho đội tuyển Việt Nam. Với thất bại này, cửa vào bán kết của đội tuyển Việt Nam gần như khép lại. Điều đáng nói, trận đấu này, so với trận gặp Mianma, cự ly giữa 3 tuyến của ĐT Việt Nam gần như bị chia cắt. Lối đá đập nhả có phần máy móc, thiếu độ linh động mà HLV Phan Thanh Hùng áp dụng đã không phát huy hiệu quả. Các pha bóng phối hợp nhanh, tốc độ để gây đột biến của hàng tiền vệ (thực hiện khá hiệu quả ở các trận đấu giao hữu trước giải) không được phát huy.

 

Thay vì kéo giãn hàng phòng ngự, tạo khoảng trống, các tuyển thủ Việt Nam lại ham cầm bóng, rê rắt, khiến các pha tấn công bị chậm lại, tạo cơ hội cho các cầu thủ Philíppin kịp lùi về phòng thủ. Xét mặt thể lực cũng chưa đảm bảo. Hàng công đội tuyển Việt Nam chơi luẩn quẩn, thiếu sức mạnh cần thiết và bị vây ép, vô hiệu hóa nên không thể tạo ra những đột biến cần thiết để ghi bàn thắng. Một điểm yếu bộc lộ khá rõ của các chân sút Việt Nam là trạng thái tâm lý căng cứng khiến họ không chơi đúng với phong độ, trong khi hàng phòng ngự thiếu sự liên kết chắc chắn, để đối phương dễ dàng thoát xuống đối mặt với thủ môn Hồng Sơn ở các pha phản công nhanh.



Yến Nhi