02:13 02/02/2022

Thành phố hoa mai vàng

Chú thích ảnh
Điện Thái Hoà là cung điện nằm trong khu vực Đại Nội của kinh thành Huế. Ảnh tư liệu: Minh Đức/TTXVN

Về rồi đó, ngoại ô thắm bộn

Phố xá ngược xuôi vun vút hoa mai vàng rượi

 

Này, anh xích lô chở chuyến nắng tươi  

Màu của ánh sáng ban mai

Hoàng mai ngỡ ngàng lung linh gọi mời

Nhà nhà, người người như giấc mơ tuổi dậy thì…

Cố Đô đơm đầy thảo thiện

Uy nghi, vườn mai chúm chím lên nõn

Cuộc sống bình thường vượt lên thử thách

Rực cành như thảm quí phái hãnh kiêu

Rung rinh lóng lánh miền yêu dấu ơi!

                                     

Xích lô lăn bánh con đường khoe âm vang

Về muôn ngả  

Rộn nụ cười, được trao nhớ thương hoài vọng

Bền lâu chuỗi vàng ngọc xiết bao

Chở triệu đóa hoa vàng đậm lắm

Sân chầu lồng lộng mùa hoa

Sân nhà, ánh chiếu mai cổ thụ buộc thời gian xanh  

Ai có biết tự khi nào đất mọc chăm mùa mai

Cho thời gian vàng ròng nẩy lộc

Núi này, sông này, làng mai ước nguyện  

Có biết sương mỏng dìu dặt lồng khung trời hương ríu ríu đôi mắt đen thiếu nữ đó thôi

Ngưỡng sức đằm ôm không gian thơ mộng

Vĩnh cửu cánh hoa mai

Đượm hồn quê đến vậy!

                                           

Cồn cào bởi áo dài em đi dạo một mình

Chớp mắt, thầm thì với màu hoa  

Buộc chiếc nơ đỏ, để lấy hên an lành

 Nắng đùa óng vuốt trên hàng cây đường phố

Bầy chim reo mùa xuân về.

Đức Sơn