12:23 22/12/2011

Thành Manchester đón Giáng sinh ngọt ngào

Cả hai đội bóng của thành Manchester là M.U và Man City đã cùng có được chiến thắng đậm tại vòng 17 để xây chắc hai vị trí đầu bảng Premier League trước lễ Giáng sinh. Chiến thắng này là cột mốc quan trọng để các đội bóng có thêm sinh lực thực hiện cuộc đua “marathon xuyên năm mới”.

Cả hai đội bóng của thành Manchester là M.U và Man City đã cùng có được chiến thắng đậm tại vòng 17 để xây chắc hai vị trí đầu bảng Premier League trước lễ Giáng sinh. Chiến thắng này là cột mốc quan trọng để các đội bóng có thêm sinh lực thực hiện cuộc đua “marathon xuyên năm mới”.

Trung vệ Park Ji-Sung (phải) CLB Manchester United tranh bóng với trung vệ Dickson Etuhu, CLB Fulham, trong trận đấu giải bóng đá Anh diễn ra ngày 21/12 tại Luân Đôn.

Phải đón nhận rất nhiều chỉ trích cùng sự nghi ngờ xuống phong độ sau khi bị loại khỏi Champions League, song M.U đã chứng minh cho tất cả thấy được rằng họ đang là nhà vô địch và sẽ khó mà loại họ khỏi cuộc đua tới ngôi vương Premier League mùa giải này. Điều đó đã được đoàn quân của HLV Alex Ferguson chứng minh khi giành tới 3 trận thắng liên tiếp Wolves 4 - 1 (vòng 15). Queens Park Rangers 2 - 0 (vòng 16) và hủy diệt Fulham đến 5 - 0 ở vòng 17.

Ở trận thắng Fulham, M.U là đội bóng nắm thế trận tốt hơn so với đội chủ nhà, giành đến 56,6% thời gian kiểm soát bóng và tung ra đến 18 cú dứt điểm về phía cầu môn của Fulham. Sự vượt trội đã được cụ thể hóa bằng 5 bàn thắng được chia đều cho Welbeck, Nani, Gigg, Rooney và Berbatov. Chiến thắng này cho thấy M.U đang có được tâm lý thi đấu tốt như thế nào sau cú sốc Champions League, nếu biết rằng khoảng 3 năm trở lại đây Craven Cottage thực sự là điểm đến đầy hiểm họa với Quỷ đỏ, khi họ đã “sấp mặt” hai lần với tỷ số 0-2, 0-3 vào năm 2009 và năm ngoái dù chơi nỗ lực cũng chỉ thu về một kết quả hòa 2-2.

Trận thắng ngọt ngào của Quỷ đỏ càng trở nên có ý nghĩa khi Giggs đã đi vào lịch sử với việc ghi bàn ở cả 20 mùa giải tại Premier League. Trong khi đó, Rooney với cú rocket đẳng cấp nâng tỷ số lên 4-0 đã tự cho mình một phần thưởng trong dịp kỷ niệm cột mốc 300 trận ở giải Ngoại hạng Anh.

Tuy nhiên, để đổi lấy chiến thắng này, M.U cũng đã phải chịu tổn thất khá nặng nề, khi lần lượt Phil Jones rồi đến Ashley Young dính chấn thương. Theo thông tin mới nhất, nhiều khả năng Jones sẽ phải chụp phim để xem xét mức độ nghiêm trọng của chấn thương và không loại trừ khả năng anh sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian. Trong khi đó, Young có thể sẽ phải nghỉ từ 2-3 tuần. Đây quả là một tổn thất không dễ bù đắp bởi Jones đang chơi ngày một hay và ăn ý với Michael Carrick ở hàng tiền vệ.

Nếu như M.U vùi dập Fulham 5-0, thì Man City cũng không kém cạnh khi có được chiến thắng 3-0 trước một Stoke City. Ở trận đấu này, Sergio Aguero đã có được một cú đúp, xen kẽ 2 bàn thắng của tiền đạo người Áchentina là pha lập công của Adam Johnson. Kết quả này giúp cho Man City tiếp tục ngự trị ngôi đầu bảng Premier League với 44 điểm, duy trì khoảng cách với đội bóng cùng thành phố là M.U 2 điểm sau 17 vòng đấu.

Cũng ở lượt trận này, Arsenal đã có chiến thắng khá nhọc nhằn trước Aston Villa bằng bàn thắng ấn định 2-1 của Benayoun ở phút 87, để chen chân vào top 5 và cùng có được 32 điểm như Chelsea. Trong khi đó, Liverpool đã gây thất vọng lớn khi để đội bóng xếp ở vị trí thứ 18 Wigan cầm hòa 0-0. Ở trận này Adam đã đá hỏng penalty đáng tiếc.

Còn tại Serie A, Juventus đã phải nhường vị trí đầu bảng cho AC Milan dù cùng có được 32 điểm (kém về hiệu số bàn thắng thua), sau khi trải qua 90 phút bất phân thắng bại với kết quả 0-0 trên sân Friuli của Udinese. Trong khi, Napoli và Inter Milan thi nhau “phá lưới” đối phương khi lần lượt có chiến thắng đậm 6-1 trước Genoa và 4-1 trước Lecce. Kết quả này giúp Inter vươn lên top 5 với 26 điểm, còn Napoli đứng ngay sau với 2 điểm ít hơn.

Tuệ Minh