05:19 05/05/2017

Thần tượng Bolero: Chuyện cổ tích của chàng thợ mỏ hát Bolero đã kết thúc

Đức Nhâm sần sùi, đẹp nhưng là ngọc thô; đã phải dừng bước trước một Triều Quân nhiều kỹ thuật và chất giọng tốt hơn.

Cặp đôi nam duy nhất của đội HLV Lệ Quyên.


Đếm bao lá vàng đốt thư tình cũ
Với mây trời xa dìu bước em đi
Nước mắt chìm theo sóng rượu phân ly
Lỡ mê lụa gấm đành quên ước thề.

Áo hồng nâng nhẹ xin đừng ngại bước
Kết ngàn vì sao đường sáng em qua
Tiễn nhau ngày vui giấu lệ thương đau
Để duyên tình mới đẹp như phút đầu...

 

Ai dám bảo không có sự ngọt ngào, tình tứ trong một cặp song ca nam. cái chất tự nhiên, ít mài giũa trong giọng ca Đức Nhâm; sự ấm áp, dầy dặn trong giọng ca Triều Quân đã kết hợp với nhau quá "ngọt", tạo nên một tiết mục mở màn thành công.


HLV Đàm khen ca khúc rất hay, những câu "đặt để" rất thành công, kéo được những tràng vỗ tay của khán giả. Đức Nhâm với giọng ca nguyên sơ như viên đá quý, Triều Quân là một giọng ca đầy kỹ thuật.


HLV Ngọc Sơn khen tiết mục song ca quá tuyệt vời, nhưng muốn Đức Nhâm có những sửa đổi "hát 1 hơi, chứ không 2 hơi" để đúng là Bolero hơn.


HLV Quang Lê khen Triều Quân hát tốt, Đức Nhâm cao độ tuyệt vời, nhưng còn thiếu những "ngõ ngách" của Bolero.


HLV Lệ Quyên chia sẻ, với Đức Nhâm không nên bắt thí sinh mất đi sự tự nhiên, bản năng của mình; mà chỉ giúp Đức Nhâm tốt hơn những gì mình có và đó là cách làm của HLV nữ này. HLV Lệ Quyên đánh giá cao kỹ thuật của Triều Quân, nhưng cũng cho rằng, chưa biết ai đã có thể thắng ai trong tiết mục song ca "rất văn hoá" này.

Tuy nhiên cuối cùng cũng phải có một người thắng, đó là Triều Quân với chất giọng và kỹ thuật tốt hơn. Chuyện cổ tích của chàng thợ mỏ hát Bolero đã dừng lại ở đây.

Những hình ảnh tiết mục:

Đức Nhâm với chất giọng tự nhiên, chưa rèn giũa, giống như một viên ngọc thô.

Triều Quân có chất giọng dày, kỹ thuật tốt.

Họ có tiết mục mở màn khá tốt.


PT/ Báo Tin Tức