Ít nhất 44 người đã thiệt mạng trong trận lũ quét tàn khốc xảy ra hôm 9/10 tại dãy núi Sierra Madre Oriental - chạy song song với bờ biển phía Đông Mexico. Các bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất gồm Hidalgo, Puebla, Querétaro và Veracruz.
“Chúng tôi rất buồn, nhưng ít nhất có thể tổ chức tang lễ cho em gái mình theo nghi thức Công giáo”, bà Rosalia Ortega, 76 tuổi, chia sẻ với hãng tin AFP. Bà sống tại thị trấn Huauchinango, thuộc bang Puebla – nơi theo báo cáo chính thức đã có 9 người thiệt mạng và thiệt hại nghiêm trọng. Trong đợt mưa lũ tuần trước, em gái bà bị dòng bùn lũ cuốn trôi và không qua khỏi.
Tối 9/10, một con sông trên núi Huauchinango tràn bờ do mưa lớn. Chỉ trong vài phút, dòng nước xiết đã cuốn phăng nhà cửa của người dân và trong nhiều trường hợp, cả những người thân yêu của họ.
Đó cũng là thảm kịch của Maria Salas, đầu bếp 49 tuổi, người mất 5 người thân khi ngôi nhà bị đất bùn vùi lấp.
“Tôi không thể lấy lại bất cứ thứ gì. Tôi không thể ngủ ở đó nữa. Tôi chẳng còn gì cả", bà Salas nói trong nghẹn ngào.
Video mưa lớn làm vỡ sông, gây ra lũ lụt ở miền Đông Mexico (nguồn: Reuters):
Các gia đình tang thương giờ đang chật vật xoay xở để lo hậu sự cho người thân. Nếu còn chút tiền, họ lại phải tính đến việc dựng lại mái nhà đã mất hoặc sửa chữa phần còn sót lại.
Với khoảng 100.000 dân, Huauchinango là một trong những cộng đồng lớn nhất trong vùng thảm họa, đồng thời là một trong số ít nơi mà lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận được.
Nước lũ cuốn trôi mọi thứ trên đường đi, tạo thành những dòng sông bùn khổng lồ, khiến nhiều ngôi nhà tuy chưa sập nhưng cũng không thể ở được nữa.
“Nước ngập đến đầu gối", Petra Rodriguez, 40 tuổi, người giúp việc có căn nhà bị nước bao quanh, kể lại. Cô cùng chồng và hai con trai đã may mắn thoát ra ngoài kịp thời.
Ở khu vực khác trong thị trấn, Karina Galicia, 49 tuổi, giáo viên, chỉ cho phóng viên thấy căn nhà ẩm mốc, hư hại nặng vì bùn đất. Cô và gia đình chỉ vừa kịp chạy ra ngoài trước khi ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn.
Khoảng 100 cộng đồng nhỏ hiện vẫn bị cô lập do đường sá sạt lở và mất điện, khiến việc liên lạc và tiếp cận cứu trợ trở nên vô cùng khó khăn.
Mexico đã hứng chịu những trận mưa lớn bất thường trong suốt năm 2025, với lượng mưa kỷ lục được ghi nhận tại thủ đô Mexico City.
Nhà khí tượng học Isidro Cano cho biết, lượng mưa lớn kể từ ngày 9/10 là do sự thay đổi theo mùa kết hợp với hiện tượng hình thành mây khi không khí ấm, ẩm từ Vịnh Mexico bốc lên trên các đỉnh núi.