05:21 10/05/2015

Thái Lan vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2015

Với chiến thắng 3 – 2 trước Myanmar, Thái Lan đã chính thức giành vị trí cao nhất của giải.

Tối 10/5 trên sân vận động Thống Nhất – Thành phố Hồ Chí Minh, giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á 2015 đã khép lại với trận chung kết giữa Thái Lan và Myanmar. Với chiến thắng 3 – 2, Thái Lan đã chính thức giành vị trí cao nhất của giải.

Niềm vui của các cầu thủ Thái Lan. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN


Trận chung kết diễn ra rất hấp dẫn khi cả Thái Lan và Myanmar đều thể hiện quyết tâm rất cao ngay từ đầu trận. Thái Lan là đội mở tỉ số, nhưng các cô gái Myanmar cũng tìm được bàn gỡ hòa 1 – 1 sau đó. Với bản lĩnh và đẳng cấp tốt hơn, Thái Lan tiếp tục vươn lên dẫn trước 3 – 1. Những nỗ lực sau đó chỉ giúp Myanmar tìm được bàn thắng rút ngắn tỉ số 2 – 3. Chiến thắng xứng đáng này khẳng định hiện Thái Lan là đội số một của bóng đá nữ Đông Nam Á và việc họ giành vé dự World Cup 2015 là hoàn toàn xứng đáng.

Ở trận tranh hạng ba trước đó, Việt Nam và U20 Australia đã cống hiến trận cầu hấp dẫn và đầy kịch tính. Với lợi thế về thể hình, U20 Australia đã có phần chiếm ưu thế ở đầu trận và có bàn vươn lên dẫn trước từ ngay phút thứ 4, sau pha dứt điểm đẹp mắt của Ann Ferguson ngay vòng 16m50. Tuy nhiên, Việt Nam cũng nhanh chóng tìm được bàn gỡ từ chấm 11m của Minh Nguyệt ở phút 11. Phút 31, tận dụng sai lầm của đối phương, Minh Nguyệt có cơ hội đối mặt và hạ gục thủ môn U20 Australia để nâng tỉ số lên 2 – 1 cho Việt Nam.

Bước sang hiệp hai, U20 Australia dâng cao đội hình và nhanh chóng có được hai bàn thắng để dẫn ngược Việt Nam 3 – 2, sau các pha dứt điểm của Ibini Isei và Beatrice Goad. Kịch tính trận đấu được đẩy lên cao ở những phút cuối trận. Phút 84, tiền vệ Tuyết Dung ghi bàn, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Tưởng chừng trận đấu sẽ phải thi đấu thêm hiệp phụ nhưng vào phút bù giờ, Australia đã có bàn ấn định tỉ số 4 – 3 do công của Ibini Isei.

Như vậy, giải bóng đá nữ vô địch Đông Nam Á năm 2015 đã khép lại với chức vô địch của Thái Lan, xếp thứ hai là Myanmar, hạng ba là U20 Australia. Dù đã có những dấu hiệu khởi sắc dưới thời huấn luyện viên Takashi, nhưng thiếu sự may mắn nên Việt Nam đành chấp nhận hạng tư chung cuộc.


Vũ Tiến Lực (TTXVN)