02:19 13/02/2015

Tết này xem gì?

Dịp Tết Giáp Ngọ 2015 hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều chương trình văn hóa giải trí hấp dẫn.

Dịp Tết Giáp Ngọ 2015 hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều chương trình văn hóa giải trí hấp dẫn. Nếu phim Tết đậm chất hài, tiết tấu “vui là chính”, thì các chương trình truyền hình Tết lại chắt lọc ở hình ảnh thể hiện, nhẹ nhàng nhưng sâu sắc ở nội dung thông điệp chuyển tải.

Trường Sơn đông, Trường Sơn tây” sẽ được Tạ Quang Thắng và Thùy Chi giới thiệu tại “Giai điệu tự hào” tối 3 Tết.


“Giai điệu tự hào” lên sóng truyền hình

Gala chương trình Giai điệu tự hào 2014 với 22 tiết mục được bình chọn nhiều nhất trong năm sẽ được lên sóng Đài THVN vào tối mùng 3 Tết Ất Mùi (tức 21/2).

Với quy mô là một vở đại nhạc kịch, Giai điệu tự hào 2014 khắc họa 3 giai đoạn của lịch sử dân tộc: Hành khúc kháng chiến chống Pháp giai đoạn 1945 - 1954, Người Việt Nam trong kháng chiến chống Mỹ 1954 - 1975, Thời kỳ dựng xây đất nước 1975 - 1980.

Trọng tâm của Giai điệu Tự hào phát sóng vào dịp Tết là tôn vinh các ca khúc kinh điển. Ca sĩ xuất hiện trên sân khấu chỉ là cầu nối để đưa các tác phẩm tới gần hơn với công chúng. Nếu như ở số phát sóng tháng 10 năm 2014, “Người Hà Nội” của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi do bộ tứ: Thanh Lam, Trần Thu Hà, NSƯT Quang Lý, Tùng Dương thể hiện, thì ở Gala, diva Hồng Nhung và giọng ca thính phòng Lan Anh sẽ đảm nhiệm vị trí của Thanh Lam và Trần Thu Hà.

Còn ca khúc “Chiến sĩ Việt Nam” của nhạc sĩ Văn Cao sẽ do hợp ca Phương Bắc thể hiện, thay vì bộ ba Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn như trước. Ca sĩ Cẩm Vân sẽ không đơn ca “Bài ca không quên” như trước, ở những đoạn cao trào, Cẩm Vân và dàn bè nữ sẽ cùng hòa giọng với gần 1.000 khán giả tại trường quay để tạo nên hiệu ứng đặc biệt cho ca khúc.

Tuy bản phối “Trường Sơn đông, Trường Sơn tây” không thay đổi nhưng cách hát của Thùy Chi sẽ khác trước một chút. Nữ ca sĩ Thùy Chi dù nhận được rất nhiều lời khen ngợi, nhưng các khán giả lớn tuổi vẫn nhận xét ca sĩ trẻ này hát hơi ủy mị. Vậy nên, chắc chắn lần này biểu diễn, Thùy Chi sẽ hát cứng cỏi hơn. Ca khúc do Tạ Quang Thắng và Thùy Chi thể hiện cũng tạo nên một cơn lốc sau số phát sóng tháng 8 của chương trình.

Đạt gần 500.000 lượt theo dõi trên kênh youtube của chương trình, ca nương 17 tuổi Kiều Anh đã trở thành nhân tố mới, gây bất ngờ của Giai điệu Tự hào mùa phát sóng đầu tiên. Xuất hiện trên chiếc thuyền thúng đặc trưng của người dân miền biển, nữ ca sĩ sẽ thể hiện lại ca khúc này ngọt ngào và tươi mới. Bước ra từ hầm mỏ, NSND Quang Thọ cũng cất lên những tiếng ca hào sảng về những người chiến sĩ khai thác vàng đen của Tổ quốc.

Táo Quân 2015, có gì đặc biệt?


Kể từ khi lên sóng, chương trình trở thành món ăn tinh thần được đông đảo khán giả mong đợi mỗi dịp Tết đến Xuân về. Theo tìm hiểu, nội dung của Táo quân năm nay không phân chia theo bộ, ngành như mọi năm mà được xây dựng dựa theo cốt truyện của một bộ phim cổ trang nước ngoài gây sốt gần đây.

“Bắc Đẩu” Công Lý sẽ có nickname (biệt danh) là “Võ Tắc Đẩu”. Các Táo chầu Ngọc Hoàng theo diễn tiến thời gian 4 quý trong năm. Từng quý, các vấn đề nổi cộm sẽ được lật lại dưới góc nhìn hài hước nhưng cũng đầy sâu sắc, ý nhị. Kịch bản Táo quân 2015 đề cập đến rất nhiều vấn đề nhưng không có vấn đề nào cụ thể, có vấn đề nhẹ nhàng nhưng cũng có vấn đề rất sâu sắc.

Năm nay chỉ có 5 Táo đại diện cho Kim (diễn viên Minh Hằng), Mộc (Tự Long), Thủy (Vân Dung), Hỏa (Quang Thắng), Thổ (Chí Trung). Các Táo không lần lượt báo cáo mà phải tham gia cuộc thi nhằm tìm thêm một trợ lý mới cho Ngọc Hoàng, bên cạnh Nam Tào - Bắc Đẩu.

Cuộc thi mô phỏng những chương trình truyền hình như Ai là triệu phú (được biến thành Ai là trợ lý) hay Ơn giời, cậu đây rồi (biến thành Ơn giời, Táo đây rồi). Nam Tào (Xuân Bắc) - Bắc Đẩu (Công Lý) theo chỉ thị của Ngọc Hoàng (Quốc Khánh) liên tục thử thách kiến thức các Táo.

Thông qua loạt câu hỏi, các vấn đề của đời sống xã hội, văn hóa ở hạ giới trong năm được dư luận quan tâm, như: con đường "cong mềm mại", tấm băng rôn “Vượt đèn đỏ chỉ dành cho người ít học”, chuyện làm mực bằng cao su...

Ngoài phần chầu chính của các Táo, khá nhiều tình huống đề cập các câu chuyện nổi cộm khác như hiện tượng Lệ Rơi, việc Công Lý lên bìa sách luật ghép với hình ảnh phản cảm, chuyện sân bay bán mì tôm với giá “cắt cổ” vì độc quyền... Đây được xem là cách làm mới của Táo quân 2015 và các diễn viên khá hứng thú với sự thay đổi này.

Phim Việt, không thể bỏ qua

Xem phim rạp đã trở thành một trong những hoạt động không thể thiếu mỗi dịp Tết. Do đó, các rạp chiếu phim dự báo sẽ đông đúc, nhộn nhịp suốt kỳ nghỉ Tết. Cùng với hai phim vừa ra mắt là "Siêu nhân X" (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng) và "Ngày nảy ngày nay" (đạo diễn Cường Ngô), từ ngày 13/2, khán giả được thưởng thức một số phim hài Việt Nam trình chiếu tại các rạp trong cả nước.

“Siêu nhân X” do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng thực hiện cùng sự tham gia của Ngô Kiến Huy, Thanh Hằng, Diệp Lâm Anh, Phương Thanh, Phạm Anh Khoa. Đây là phim siêu anh hùng đầu tiên của Việt Nam và cũng là bộ phim Tết đầu tiên của xuân Ất Mùi.

Chuyện phim xoay quanh hoạt động của một nhóm tội phạm nguy hiểm, cầm đầu bởi tướng cướp khét tiếng Phạm (Phạm Anh Khoa) và Thủy Tiên (Diệp Lâm Anh). Gần như không ai ngăn cản được mọi hoạt động của chúng. Trong một lần thực hiện phi vụ ăn cắp viên kim cương của tiểu thư nổi danh sang chảnh Kỳ Kỳ (Thanh Hằng), chúng bị tóm gọn bởi một siêu anh hùng có hành tung lạ.

Do anh không để lại tên nên công chúng gọi là “Siêu Nhân X. Siêu nhân X không đề cao sức mạnh của nhân vật anh hùng mà lấy nét hài làm chủ đạo. Với thông điệp giản dị: “Siêu nhân thì cũng chỉ là con người mà thôi”, bộ phim mang đến những giây phút giải trí thoải mái cho khán giả dịp đầu xuân.

Nếu như “Siêu nhân X” là tác phẩm pha hài với giả tưởng thì “Ngày nảy ngày nay” lại pha giữa hài với thần tiên. Phim là câu chuyện về hai cô tiên (Ngô Thanh Vân và Lê Khánh đóng) phải xuống hạ giới để tìm vị hoàng tử của thiên đình đang bị lạc trong thế giới loài người. Trong hành trình trải nghiệm làm con người dưới trần thế, cả hai đã hiểu được tình người, tình yêu và những điều ở nhân gian khác xa với nơi hai cô đang sống.

Còn phải kể đến "Hợp đồng bắt ma" (đạo diễn Lê Quang Thanh Tâm) khai thác yếu tố hài xen lẫn kinh dị. Bên cạnh đó, phim "Quý tử bất đắc dĩ" (đạo diễn Trần Ngọc Giàu) lại xoay quanh câu chuyện bà Hai Mùi - người bỗng dưng trở nên giàu có, đang muốn tìm lại đứa con trai thất lạc, khiến nhiều kẻ giả danh nhận là "quý tử" của bà.

Một phim khác đáng chú ý là "Trúng số" khai thác nhiều tình huống bi hài của con người ở một miền quê sông nước. Chắc chắn, những bộ phim vừa kể sẽ là những lựa chọn không tồi cho khán giả trong dịp Tết này.


Yến Nhi