01:21 04/01/2014

Tết của mẹ

Mỗi khi Tết đến, chúng ta lại vui mừng đón thêm một tuổi mới, còn mẹ thì lại già đi thêm một tuổi. Nắm lấy tay mẹ, nhìn vào đôi mắt mẹ, tôi thấy một điều gì đó thật bùi ngùi và xúc động. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ luôn yêu thương, quan tâm mẹ nhiều nhất khi còn có thể…!

Bạn đã có khi nào từng hỏi: Tết của mẹ mình như thế nào không?


Cứ đến những ngày Tết, mẹ lại bận rộn hơn bao giờ hết. Đầu tiên là dọn dẹp nhà cửa, lau chùi đồ đạc, sau đó là chăm lo việc bếp núc, soạn sửa mâm cúng. Chẳng lúc nào ta thấy mẹ nghỉ ngơi.


Không chỉ lo việc trong gia đình, mẹ còn phải lo chuẩn bị bánh chưng, vài món ngon biếu ông bà và họ hàng ngày Tết. Mẹ vốn chu đáo, việc gì ra việc đấy nên được mọi người khen ngợi, quý mến vô cùng.


Niềm vui của chúng ta là được ăn ngon, có quần áo mới trong những ngày Tết. Còn với mẹ, niềm vui lớn nhất không phải dành cho riêng mình, mà là khi được nhìn các con mặc ấm, ăn những thứ chúng thích hay khi cả gia đình cùng ngồi nấu bánh chưng, xum vầy bên mâm cỗ.


Những ngày Tết, mẹ thường gầy đi nhiều. Có đêm, mẹ chỉ chợp mắt đúng một tiếng, rồi lại lục đục dậy nấu nướng.


Đôi lúc, mẹ làm nhiều đến quên ăn, hoặc ăn rất muộn. Bao nhiêu món ngon mẹ nhường hết cho mọi người, phần mình là bộn bề công việc lo toan, bữa cơm đạm bạc.


Nội tôi từng bảo: “Mẹ mày làm dâu, chưa có một ngày làm tao phật ý. Mày gắng học, để sau này cho mẹ mày còn được nhờ con nhé!”. Lúc đó, tôi chỉ biết ngậm ngùi thương mẹ.


Năm nay, gần Tết thì mẹ tôi bỗng ốm nặng, phải nằm bệnh viện để truyền nước và theo dõi sức khỏe. Ba bố con tôi phải tự xoay sở công việc nhà, sắm đồ Tết, làm mâm cỗ,… Mọi công việc cứ như rối tung rối mù lên khi thiếu vắng đi bàn tay của người phụ nữ quan trọng nhất trong gia đình.


Trước Tết hai ngày, mẹ tôi khỏe lại. Lúc mẹ về, căn nhà như có thêm một luồng nắng mới. Ba bố con thay nhau làm hết mọi công việc, từ quét nhà, nấu cơm cho đến rửa bát. Nét mặt mẹ xanh xao nhưng có chút gì đó rạng ngời và hạnh phúc khi nhìn “đồng chí bố” và các “đồng chí con” vụng về.


Dù chưa khỏe hẳn, mẹ vẫn muốn làm gì đó cho đỡ “nhớ” việc. Hơn nữa, ngày Tết trong gia đình mà thiếu đi bàn tay chăm lo, vun vén của người phụ nữ thì sẽ không thể nào chu toàn.


Mỗi khi Tết đến, chúng ta lại vui mừng đón thêm một tuổi mới, còn mẹ thì lại già đi thêm một tuổi. Nắm lấy tay mẹ, nhìn vào đôi mắt mẹ, tôi thấy một điều gì đó thật bùi ngùi và xúc động. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ luôn yêu thương, quan tâm mẹ nhiều nhất khi còn có thể…!


Dương Thị Phương