Tây Ban Nha tăng cường cảnh sát và quân đội tại Ceuta trước nguy cơ người di cư tổ chức vượt biên hàng loạt vào ngày 15/8, chỉ hai tuần sau làn sóng di cư lớn khiến ít nhất 96 người thiệt mạng.
Hàng trăm người di cư tìm cách bơi từ Maroc sang Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. Ảnh: AA/TTXVN
Theo các trang tin quốc tế, tối 14/8, các binh sĩ mặc quân phục chiến đấu được triển khai bên ngoài các siêu thị và tòa nhà chính phủ, trong khi xe cảnh sát tuần tra dày đặc trên các đại lộ chính.
Tuy nhiên, các quán cà phê ngoài trời vẫn đông khách và khu vực trung tâm thành phố Ceuta tương đối yên tĩnh, trái ngược với tình trạng căng thẳng trong những ngày sau cuộc vượt biên ồ ạt ngày 30/7.
Ở phía bên kia biên giới, hàng chục nhân viên an ninh Maroc mặc đồ đen giám sát bãi biển tại Fnideq, nơi nhiều người di cư đã xuất phát để bơi vòng qua đê chắn sóng Tarajal của Ceuta. Theo ước tính của chính phủ Tây Ban Nha, ít nhất 96 người đã thiệt mạng trong nỗ lực vượt biên và hơn 72.000 người đã vào được Ceuta.
Phần lớn những người này sau đó tự nguyện trở về Maroc. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng đã gây ra những bất đồng trong Liên minh châu Âu và thúc đẩy luận điệu chống nhập cư của các đảng cực hữu trên thế giới.
Tây Ban Nha đã thiết lập một hàng rào trên biển và điều động hơn 500 cảnh sát bổ sung từ đất liền đến Ceuta. Bộ Nội vụ cho biết lực lượng này sẽ được duy trì chừng nào tình hình còn cần thiết.
“Chúng tôi sẽ tiếp tục triển khai bất kỳ nhân sự nào cần thiết để khôi phục trật tự bình thường trong thời gian sớm nhất và ngăn chặn những sự kiện như ngày 30/7 xảy ra lần nữa”, Bộ trưởng Nội vụ Fernando Grande-Marlaska nói với các phóng viên tại Ceuta ngày 13/8.
Theo ông Grande-Marlaska, khoảng 5.000 người di cư vẫn còn ở Ceuta. Các cơ quan chức năng đã bắt đầu sàng lọc người trưởng thành và xem xét hơn 500 trường hợp xin tị nạn, phần lớn bị từ chối.
Bộ trưởng Nội vụ cho biết những người nhập cảnh trái phép sẽ không được phép ở lại Ceuta, đến đất liền Tây Ban Nha hoặc được cấp tư cách pháp lý, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt dễ bị tổn thương. Tây Ban Nha sẽ đưa trở lại Maroc những người không có quyền ở lại.
Về phần mình, đầu tuần này, Maroc cho biết đang theo dõi “sự lan truyền của các bài đăng và tin nhắn trên mạng xã hội không rõ nguồn gốc” kêu gọi vượt biên hàng loạt vào ngày 15/8, đồng thời cảnh báo sẽ truy tố những người tổ chức và tham gia.
Truyền thông địa phương đưa tin lực lượng an ninh được tăng cường gần biên giới với Ceuta và Melilla, trong đó có việc lắp đặt thêm dây thép gai trên hàng rào biên giới.
Các nhà chức trách Maroc đã ngăn chặn một số nhóm người lên tàu hỏa và xe buýt hướng về phía Bắc tại các thành phố Casablanca, Fez và Kenitra. Tuy nhiên, các nhân chứng cho biết một số nhóm người đến từ khu vực cận Sahara đã tìm cách né các chốt kiểm soát an ninh để tới Fnideq bằng những tuyến đường núi.
Một nhân chứng cho biết các trường học tại Fnideq đã được chuyển thành nơi ở cho lực lượng an ninh được triển khai gần biên giới.
Driss Sadik, 22 tuổi, quê ở Fez, cho biết đã bơi 5 giờ để tới Ceuta và cảnh báo những người khác không nên làm theo mình. “Điều quan trọng tôi muốn khuyên những người đang cố gắng vượt biên: Đừng vượt biên bây giờ, các anh em ạ. Các bạn sẽ chỉ phải chịu khổ mà thôi”, anh nói.
Một thiếu niên khác, 17 tuổi, Adil Jamil, cũng đồng tình với quan điểm trên.
“Những người vào sẽ không được lợi gì cả. Sẽ chỉ có ngày càng nhiều người trong chúng ta, và họ sẽ không tìm ra giải pháp cho tất cả mọi người”, Jamil nói.
Theo Jamil, những cuộc vượt biên hàng loạt được người dân lên kế hoạch sau khi thống nhất một ngày, tập trung tại Fnideq và cùng nhau vượt biên với hy vọng tạo sức mạnh từ số đông.