05:23 09/05/2012

Tây Ban Nha hướng tới VCK Euro 2012: Nối dài những nỗi lo

Sau hung tin Carlos Puyol phải xa sân cỏ 6 tuần để điều trị chuấn thương, hành trình bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Tây Ban Nha lại thêm những nỗi lo mới khi huấn luyện viên Vicente del Bosque lên tiếng thừa nhận cơ hội tham dự vòng chung kết Euro 2012 của tiền đạo David Villa là rất mong manh.

Sau hung tin Carlos Puyol phải xa sân cỏ 6 tuần để điều trị chuấn thương, hành trình bảo vệ ngôi vương của đội tuyển Tây Ban Nha lại thêm những nỗi lo mới khi huấn luyện viên Vicente del Bosque lên tiếng thừa nhận cơ hội tham dự vòng chung kết Euro 2012 của tiền đạo David Villa là rất mong manh.

Puyol (trái) chấn thương, Torres xuống phong độ, nhà ĐKVĐ Tây Ban Nha lo từ thủ đến công.


"Cậu ấy đang làm tất cả để hồi phục nhanh chóng. Nhưng vấn đề là cậu ấy vẫn chưa ra sân thi đấu một phút nào. Chúng tôi để ngỏ cánh cửa với cậu ấy nhưng dĩ nhiên, chúng tôi lo lắng bởi rất khó để lựa chọn một cầu thủ đã lâu không ra sân”, HLV del Bosque không giấu được sự lo lắng khi trả lời phỏng vấn đài Cadena Ser.

Thông tin này thực sự là một cú sốc với người Tây Ban Nha khi mà mới đây phía Barcelona còn thông báo rằng Villa có thể tham dự trận chung kết Cúp nhà Vua giữa Barca và Bilbao vào ngày 25/5 tới. Càng buồn hơn nếu biết rằng, David Villa chính là chân sút hay nhất của đội tuyển Tây Ban Nha ở 2 giải đấu lớn mà họ đã lên ngôi là vòng chung kết Euro 2008 (4 bàn, đoạt Vua phá lưới) và World Cup 2010 (5 bàn).

Nếu có vắng Villa, Tây Ban Nha không hẳn đã hết người khi mà vẫn còn đó những Fernando Llorente, Soldado hoặc có thể là Fernando Torres hay Raul Gonzales. Tuy nhiên Vicente del Bosque có lý do để mà lo lắng bởi trong sơ đồ chiến thuật của ông Villa chính là quân bài tốt nhất. Hơn nữa bản năng "sát thủ" với mệnh danh là “Vua David” với 51 bàn trong 82 lần khoác áo đội tuyển, David Villa luôn là mối đe dọa bất cứ thủ thành nào tại châu Âu vào thời điểm này. Trong khi đó, Torres chưa thể có được phong độ như ngày xưa hay một Llorente còn non kém về kinh nghiệm trong khi Raul thì có vấn đề về tuổi tác, đồng thời cũng chưa từng tỏa sáng ở những giải đấu lớn.

Chấn thương mà Villa gặp phải hồi trung tuần tháng 12, khi đang tham dự FIFA Club World Cup, đang thực sự khiến đội tuyển Tây Ban Nha rơi vào tình trạng khó khăn cho hành trình bảo vệ ngôi vương của mình. Khó khăn càng tăng lên gấp bội khi mà trước đó, "Bò tót" đã đón nhận cú sốc khá, đó là việc trung vệ Carles Puyol không thể cùng đội tuyển hành quân đến Ba Lan và Ucraina tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu vì phải điều trị chấn thương 6 tuần sau khi tiến hành phẫu thuật vào ngày 12/5 tới.

Tại vòng chung kết Euro 2012, đội tuyển Tây Ban Nha nằm ở bảng C cùng với các đội tuyển khác là Italia, Ailen và Crôatia. Thử thách đầu tiên của họ sẽ là đội bóng áo màu Thiên thanh. Đó sẽ là bài “test” vô cùng quan trọng để kiểm tra sức mạnh thực sự của nhà đương kim vô địch châu Âu và thế giới.

Cái đầu gối phải đã khiến "người hùng" World Cup 2010 không thể vươn đến con số 100 trận cho “Seleccion”. Trước tiên, phải dành những sự tiếc nuối cho cá nhân Puyol. Dù đã giành mọi vinh quang từ câu lạc bộ cho tới đội tuyển Tây Ban Nha nhưng ở tuổi 34, khát khao trong chàng trai có mái tóc xù này vẫn còn nguyên vẹn. Đó là lý do vì sao anh quyết định hoãn chia tay đội tuyển để tiếp tục chinh chiến ở Euro 2012.

Với nguồn nhân tài như lá mùa thu, Vicente del Bosque sẽ không thiếu những lựa chọn để thay thế nhưng để cân bằng về chất lượng, hiệu quả như Puyol thì sẽ là cả một vấn đề. Thế mới có chuyện, del Bosque mới ra sức kêu gọi Puyol trở lại. Nếu không thay đổi chiến thuật và giữ nguyên các vị trí ở hàng thủ, “Ngài râu kẽm” sẽ phải tìm một người lấp vào chỗ trống. Hai cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất là Javi Martinez và Sergio Ramos. Tuy nhiên, nỗi lo của vị chiến lược gia này chưa dừng ở đó, khi mà ngay cả Pique cũng đang không có được phong độ không tốt ở Barcelona.

Trong bối cảnh đó, liệu khả năng bảo vệ ngôi vương của Tây Ban Nha sẽ là bao nhiêu phần trăm khi mà mùa giải vừa qua đã chứng kiến thất bại của hai ông lớn Barcelona và Real Madrid ở Champions League?.

Tuệ Minh