07:08 02/07/2012

Tây Ban Nha giữ vững ngôi vương

Tây Ban Nha chỉ cần 45 phút tưng bừng của hiệp 1 để giải quyết gọn ghẽ Italia. Không thể trách màu Thiên Thanh nhạt nhòa mà chỉ có thể khen ngợi "tiki-taka" đã thực sự là "tiki-taka" huyền ảo ở trận chiến cuối cùng.

Lịch sử bóng đá châu Âu và thế giới đã phải viết lại chỉ sau 90 phút trên sân Olympic ở thủ đô Kiép (Ucraina) rạng sáng nay. Tây Ban Nha trở thành đội đầu tiên bảo vệ được ngôi Vương châu lục và cũng là đội đầu tiên chinh phục liên tiếp 3 giải lớn (EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012). Chính xác hơn, Tây Ban Nha chỉ cần 45 phút tưng bừng của hiệp 1 để giải quyết gọn ghẽ Italia. Không thể trách màu Thiên Thanh nhạt nhòa mà chỉ có thể khen ngợi "tiki-taka" đã thực sự là "tiki-taka" huyền ảo ở trận chiến cuối cùng.

 

Hai đội đều có những điều chỉnh trong đội hình xuất phát. Sau thử nghiệm không thành công với tiền đạo đích thực Alvaro Negredo ở trận bán kết trước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha quay trở lại với đội hình bị coi là "4-6-0" mà trong đó Fabregas chơi như một số 9 "ảo". Trong khi đó, Italia tiếp tục trung thành với chiến thuật 4-3-1-2 đã giúp họ vượt qua Anh và Đức chứ không sử dụng lại sơ đồ 3-5-2 như trận đầu tiên vòng bảng đụng độ với Tây Ban Nha. Sự thay đổi duy nhất là Ignazio Abate bình phục chấn thương, trở lại vị trí hậu vệ phải thay cho Federico Balzaretti.

 

Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Tây Ban Nha . Ảnh: AFP-TTXVN

 

Không có sự thận trọng như người ta chờ đợi, hai đội nhập cuộc sôi động ngay từ đầu. Italia dồn khá cao đội hình để hạn chế lối chơi cầm bóng nhiều, đan lát liên tục bằng những đường chuyền ngắn của Tây Ban Nha. Nhưng "tiki-taka" cũng không buồn tẻ như trước đó. Lần đầu tiên, Tây Ban Nha chứng tỏ khi họ quyết tâm tấn công, nhịp độ được đẩy cao lên thì "tiki-taka" trở nên nguy hiểm như thế nào. Ngay phút thứ 10, Xavi có cơ hội rõ rệt đầu tiên song pha dứt điểm lại vọt xà ngang. Chỉ có điều, 4 phút sau đó thì điều gì đến cũng phải đến. Dưới sức ép liên tục, hàng phòng ngự thép của Azzurri tan chảy. Fabregas đi bóng mạnh mẽ bên cánh phải, tạt vào thuận lợi cho David Silva đánh đầu tung lưới Gianluigi Buffon. Một sự khởi đầu hoàn hảo và hoàn toàn xứng đáng cho nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới.

 

Khó khăn càng chồng chất cho Italia khi sau đó hậu vệ trái Giorgio Chiellini dính chấn thương và Bandarétti vào thay. Những nỗ lực tấn công của màu Thiên Thanh dù được đẩy mạnh hòng tìm kiếm bàn gỡ hòa nhưng các cú sút của Antonio Cassano không chinh phục nổi sự chắc chắn của thủ thành Iker Casillas. Gương mặt được chờ đợi nhất trên hàng công Italia là "siêu quậy" Mario Balotelli không có nhiều bóng trong sự phong tỏa chặt chẽ của hàng thủ Tây Ban Nha. Trong khi đó, "tiki-taka" tiếp tục là vũ điệu nhảy múa trên sân. Phút 41, Xavi chứng tỏ dù ở EURO 2012 anh không tỏa sáng như kỳ vọng song ở thời điểm quyết định, tiền vệ tổ chức này vẫn đủ sức để lại dấu ấn quyết định. Đường chuyền tuyệt đẹp của Xavi như đặt cho Jordi Alba băng lên mạnh mẽ từ tận sân nhà và dứt điểm chẳng khác một tiền đạo thực thụ nâng tỷ số lên 2-0. Với màn trình diễn này, HLV Vicente Del Bosque đã chứng minh khi chơi đúng phong độ, Tây Ban Nha không cần tiền đạo thực thụ. Khi một hậu vệ cánh như Anba cũng phối hợp nhuyễn và sắc bén trong tấn công như vậy, La Roja có quá nhiều phương án tìm đến khung thành đối phương.

 

Hiệp 2 bắt đầu cùng những thay đổi mạnh mẽ trong đội hình Italia hòng tìm kiếm cơ hội lội ngược dòng. Casanô rời sân nhường chỗ cho lão tướng Antonio Di Natale trong khi tuyến tiến vệ cũng chứng kiến Thiago Motta vào thay Riccardo Montolivo. Một số tình huống nguy hiểm sớm được tạo ra cho Italia mà cụ thể là cho Đi Natale nhưng vẫn vô duyên trước khung thành Casillas. Và khi người vừa được tung vào là Motta chỉ góp mặt được vẻn vẹn 4 phút thì phải rời sân trên cáng vì chấn thương ở phút 61, tất cả đã an bài. Dùng hết quyền thay người, Italia phải 10 chọi 11 trong phần còn lại trận đấu. Họ không thể tạo được cơ hội thực sự nào trong khi Tây Ban Nha khá thong dong hướng tới hồi còi chung cuộc. Những phút cuối, khi Italia suy sụp thể lực lẫn tinh thần, Buffon đã phải hai lần nữa vào lưới nhặt bóng. Phút 83, Fernando Torres vào thay Fabregas đã lập công và chỉ 6 phút sau đó, Torres tạo điều kiện cho một cầu thủ vào thay người khác là Juan Mata ấn định tỷ số 4-0 cho Tây Ban Nha. Đây là trận thắng chung kết đậm nhất trong lịch sử EURO, phá kỷ lục 3-0 của Tây Đức (cũ) trước Liên Xô (cũ) năm 1972.

 

EURO 2012 khép lại bằng hình ảnh thủy triều Đỏ lại một lần nữa bao trùm đỉnh cao. Có không ít thời khắc ở giải này, người ta đặt dấu hỏi về "tiki-taka". Phải chăng sau những thăng hoa 4 năm qua, lối chơi này cùng Tây Ban Nha đang đi đến hồi thoái trào khi không làm dấy lên được những cảm xúc mạnh mẽ, khi cầm nhiều bóng áp đảo mà không tấn công quyết liệt thì chỉ là một thứ "thuốc ngủ liều cao"? Nhưng Tây Ban Nha đã bùng nổ, đã chói sáng ở trận chung kết và nhìn lại chặng đường lên vinh quang của họ, không ai có thể phủ nhận họ là đội bóng xuất sắc nhất của EURO lần này. Cả giải, Tây Ban Nha chỉ thủng lưới duy nhất 1 bàn trước Italia ở lượt trận đầu tiên vòng bảng. Đó cũng là một kỷ lục đi vào lịch sử nữa!

 

TRUNG SƠN