05:20 25/05/2015

"Tất cả đều là con tôi" nối nhịp cầu văn hóa Việt- Mỹ

Tối 26/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ trình diễn vở kịch kinh điển ‘’Tất cả đều là con tôi’’ (All my sons) của Arthur Miller.

Nhân kỉ niệm 20 năm quan hệ ngoại giao Hoa Kỳ - Việt Nam, nằm trong khuôn khổ các hoạt động trao đổi, giao lưu văn hóa, học tập kinh nghiệm giữa các nghệ sỹ, góp phần thúc đẩy quan hệ hiểu biết và thân thiện giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ, tối 26/5, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ trình diễn vở kịch kinh điển ‘’Tất cả đều là con tôi’’ (All my sons) của Arthur Miller.


Một cảnh trong vở diễn


Cách đây 4 năm, dự án “Đại sứ Văn hoá” với mục tiêu “Nâng cao kĩ năng diễn xuất cho diễn viên trẻ và tiếp cận nghệ thuật sân khấu Hoa Kỳ qua một tác phẩm kịch nói của Arthur Miller”, do Đại sứ quán Hợp chủng quốc Hoa kỳ tại Hà Nội phối hợp với Nhà hát Tuổi trẻ thực hiện, đã  mời đạo diễn Neil Simon Fleckman sang dàn dựng cho Nhà hát Tuổi trẻ vở kịch “Tất cả đều là con tôi” của nhà viết kịch Arthur Miller, vở kịch được đánh giá là một trong “100 kiệt tác sân khấu thế giới”. Vở diễn đã được dàn dựng và trình diễn rất thành công, gây ấn tượng sâu sắc cho đông đảo khán giả Việt Nam.




Năm 2015 là năm kỉ niệm 100 năm ngày sinh, đồng thời cũng là kỉ niệm 10 năm ngày mất của nhà viết kịch nổi tiếng Arthur Miller (1915 - 2005); đồng thời  nhân kỉ niệm 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho dự án nghệ thuật kết nối với công chúng, để biểu diễn miễn phí vở kịch ‘’Tất cả đều là con tôi’’ tới  đông đảo khán giả trẻ, sinh viên các trường đại học nghệ thuật và cao đẳng nghề tại Hà Nội và các tỉnh Yên Bái (8/6), Tuyên Quang (9/6), Thái Nguyên (10/6).



Arthur Miller là một nhà viết kịch lớn của nước Mỹ. Kịch của Miller thể hiện nhiều vấn đề xã hội lớn của nước Mỹ và đã được trình diễn ở những nhà hát lớn nhất của châu Mỹ và châu Âu. Vở kịch “Tất cả đều là con tôi” là tác phẩm sân khấu nổi tiếng đã được Nhà xuất bản Văn học dịch sang tiếng Việt từ năm 1973 và cũng từng được dàn dựng thành công trên sân khấu kịch nói Việt Nam ngay đầu thập kỉ 70 của thế kỷ trước. 



“Tất cả đều là con tôi” là một vở diễn về bi kịch gia đình, những quan hệ cá nhân chằng chịt và những tình huống tâm lý phức tạp từ đầu đến cuối vở kịch đã hội tụ vào một vấn đề đạo đức xã hội cơ bản của xã hội Mỹ.



PV