11:21 03/11/2013

Tạt axít kinh hoàng vì tình đơn phương

Biết “người tình trong mộng” sắp về quê lấy chồng, Dũng đã mang ca axít đến tạt vào mặt “người tình” nhằm hù dọa mong “người tình” chấp nhận tình cảm của y.

Biết “người tình trong mộng” sắp về quê lấy chồng, Dũng đã mang ca axít đến tạt vào mặt “người tình” nhằm hù dọa mong “người tình” chấp nhận tình cảm của y.

Một trong hai nạn nhân đang được điều trị tại khoa Bỏng bệnh viện Chợ Rẫy


Đến chiều ngày 3/11, công an phường 2 (quận 5, thành phố Hồ Chí Minh) vẫn đang tạm giữ Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi, quê Bến Tre) để điều tra về việc Dũng tạt a xít khiến 8 người bị thương.

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận toàn bộ hành vi tạt a xít của mình cũng như nguyên nhân gây ra sự việc.

Dũng khai, trước đây gia đình Dũng có làm ăn, buôn bán với gia đình chị Hồng Kim Hui (23 tuổi, quê huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang). Sau một thời gian qua lại làm ăn, Dũng nảy sinh tình cảm và yêu thầm chị Hui. Nhiều lần Dũng ngỏ lời yêu chị Hui nhưng chị không đồng ý, chị chỉ xem Dũng như một người anh trai.

Cách đây vài ngày, Dũng nghe tin chị Hui sắp về quê lấy chồng nên lên kế hoạch hại “người tình”. Dũng ra chợ Kim Biên (quận 5) mua axít pha loãng chờ cơ hội ra tay với chị Hui.

Trưa 3/11, chị Hui cùng hai người em gái và hai người em họ đứng trước căn nhà số 127 Nguyễn Văn Cừ (phường 2, quận 5, nơi chị thuê trọ) đón taxi ra sân bay Tân Sơn Nhất về Phú Quốc để chị về quê lấy chồng. Biết trước lịch trình của chị Hui nên Dũng chạy xe đến đứng trước ngôi nhà này trên tay cầm ca axít phục sẵn. Khi phát hiện chị Hui sắp lên xe taxi, Dũng lao tới tạt nguyên ca axít vào người chị. 4 người em của chị Hui cũng bị axít văng trúng bị thương.

Quá hoảng sợ, chị Hui và người em gái bỏ chạy qua căn nhà số 125 Nguyễn Văn Cừ (là đại lý vé số) để trốn nhưng cũng bị tên Dũng dí theo tạt axít vào người. 2 cháu nhỏ cùng một người phụ nữ đang ngồi trong ngôi nhà này cũng bị axít văng vào người.

Ngay sau khi gây ra sự việc, Dũng lao ra đường điều khiển xe chạy về hướng quận 8. Nghe tiếng truy hô, nhiều người dùng xe máy đuổi theo Dũng. Truy đuổi gần 2km, qua nhiều tuyến đường khi đến đường Cao Lỗ (quận 8) người dân đuổi kịp, bắt giữ Dũng giao cho công an.

Vụ tạt axít khiến 8 nạn nhận bị thương được người dân chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy điều trị. Đến chiều ngày hôm nay, hai nạn nhân bị nặng nhất vẫn còn đang nằm tại Khoa Bỏng của bệnh viện để bác sĩ chữa trị. 6 nạn nhân còn lại sau khi được bác sĩ thăm khám đã cho về nhà.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.


Tin, ảnh: Lê Linh