01:10 09/01/2017

Tập 8 Sing My Song: Quá yêu "Ông bà anh", cư dân mạng ra sức chê "1+1=3"

Một cú lột xác trong âm nhạc, ca từ của Lê Thiện Hiếu trong tối qua với "1+1". Đầy máu lửa, đầy nhiệt huyết và cũng đầy trách nhiệm xã hội khi đặt ra những vấn đề về việc ta có nên sống kiểu "mặc kệ đời". Tuy nhiên, do quá yêu cái trong trẻo, chút hoài cổ "bao giờ cho đến ngày xưa" trong "Ông bà anh", nên cư dân mạng ra sức chê "1+1=3" kém hơn "Ông bà anh".

Sau phần trình diễn của Lê Thiện Hiếu tại Sing My Song tập 8 tối qua, HLV Đức Trí phải "á khẩu" trước câu hỏi "1+1" bằng mấy và thừa nhận ca khúc này hay hơn hẳn "Ông bà anh".

"Mình sống mặc kệ đời được không..."

"Gà mẹ" Lê Minh Sơn thì khỏi nói rồi, anh lao lên sân khấu khi ca khúc còn chưa dứt, hào hứng tới mãn nguyện trước phần trình diễn của cậu học trò cưng. Với Lê Minh Sơn, tác phẩm này cũng chính là cú lột xác của Lê Thiện Hiếu từ "Ông bà anh" và hay hơn hẳn  "Ông bà anh".

Hội đồng chuyên môn cũng bị thuyết phục hoàn toàn. Với những người từng nghi ngại rằng vì sao "Ông bà anh" lại hot tới vậy, giờ cũng đã có câu trả lời cho riêng mình.

Thế nhưng, thay vì thừa nhận "hot" mới của thần tượng, cư dân mạng lại "dậy sóng" cho rằng, "1+1" nhạt, không thể nào vượt "Ông bà anh"được.

Một khán giả chia sẻ: “ Thật mình không có cảm xúc với bài này, mình thích “Ông bà anh” hơn. Để ý cố vấn hàng đầu ấy, nhìn nhau rồi bấm. Do cái ông ý nói 1+1=31 nên mới ấn theo. Mình thích "Mùi của mẹ" hơn bài này. Thật đấy”.

Một khán giả khác: “Bài này cả giai điệu lẫn ca từ đều không hay bằng “Ông bà anh”, ít ra khi nghe “Ông bà anh” người ta còn muốn nghe những lần sau, nhẩm lời là nhún nhảy, còn bài này nghe xong không có cảm xúc. Không đọng lại được gì ngoài câu Mình sống mặc kệ đời được không?”


Một ý kiến gay gắt hơn: “Bài này công nhận hay, hay đến mức đẳng cấp nhạt”.


Không tới mức quá phủ nhận, nhưng một khán giả khác cho rằng: “Nói sao nhỉ? Cảm thấy chưa được "phê" lắm.Đối với "Ông bà anh", nghe vài lần là có cảm giác chán chán vì thực chất chỉ thích lời bài hát này do nó mới lạ, khi nó quen thuộc rồi thì thấy không còn gì hấp dẫn, thiếu cái gì đó để níu chân người nghe. Bài này cũng tương tự thế, thậm chí mình thấy lời còn nhạt hơn. Nhạc thì mình cũng không cảm được”.


“Nói thật là bài này không vượt qua nổi “Ông bà anh” đâu , bài này mình thấy khuấy động được sân khấu là khúc tưởng như hết nhưng chưa hết thôi. Hoặc câu " Mặc kệ đời được không " sẽ thành câu cửa miệng trong thời gian sắp tới”


Nhưng đối lập với những ý kiến chê, cũng rất nhiều ý kiến khẳng định sức hấp dẫn của “1+1=3”. Các khán giả khen đều khẳng định mình “nghiện” ca khúc này. “Riêng cá nhân mình thì mình thấy bài này hay cực. Nghe đi nghe lại là nghiện luôn ý. Thích. Thích. Yêu thích”.

“Bài này gây nghiện luôn! Nghe xong lần đầu tiên giai điệu đã cứ văng vẳng trong đầu rồi. Nghe đến lần 2 thì thuộc gần hết bài”.


“Mình sống mặc kệ đời được không. Biết ngay là sẽ nhiều người không thích mà. Cơ mà cái bài này mình thấy hay với dễ nhớ dã man. Ngắn nữa. Chờ đi rồi lại hot thôi”.


“Nghe thấy hay mà thấm ! Ngắn gọn có câu chủ. Nói thật nghe lần đầu đã thuộc được gần cả bài rồi. Mọi người đừng ném đá, chả qua dư chấn của “Ông bà anh” quá lớn nên mới thấy bài này thế này thế nọ”


“Bài hay. Thông điệp rõ ràng”.


Nghe lại "1+1=3":


Có một điều, dù chê hay, chê dở; khán giả đều khẳng định tối qua HLV Lê Minh Sơn đã thể hiện quá tuyệt vai trò HLV của mình. “Rất nhiều ý kiến trái chiều dành cho Lê Minh Sơn. Tuy nhiên tôi nhận thấy rằngnhững hành động, cách ứng xử của anh ấy với các học trò mình hết sức gần gũi. Anh luôn động viên, an ủi các học trò mình như người em trong gia đình mình vậy. Luôn dùng những lời nói hết sức có cảm xúc để an ủi những người phải dừng lại. Và tôi rất thích cái cách thể hiện đó của Lê Minh Sơn”, một khán giả chia sẻ.


Một khán giả khác xúc động: “ Cực kì thích cách Lê Minh Sơn tự hào về bài hát của từng thành viên trong đội mình mặc dù có bị vùi dập tơi tả”.


Trước những khen chê, Lê Thiện Hiếu vẫn khá bình tĩnh, chàng trai “1+1=3” chia sẻ: “Cảm ơn những người đã luôn bên cạnh ủng hộ, động viên, tiếp thêm sức mạnh cho Hiếu. Mọi sự khác, thôi thì ... Mình sống mặc kệ đời được không?”.


Lê Thiện Hiếu cũng tâm sự thêm:”Trước khi đến Sing My Song, cái khó nhất lúc bấy giờ là quyết tâm chọn đi theo con đường nghệ thuật. Sau khi vào Sing My Song, cái khó nhất bây giờ là chọn đi theo con đường nghệ thuật như thế nào ... Không biết nói gì hơn, xin cảm ơn các bạn, các anh, các chị đã nghe và hiểu ca khúc “1+1”. Em cảm ơn mọi người rất nhiều ...”


Dù khen hay chê, với một nghệ sĩ, việc được công chúng biết tới và bàn về đã là một thành công. Tất nhiên, với một nghệ sĩ trẻ như Lê Thiện Hiếu, hai lần ra công chúng Sing My Song là hai lần "dậy sóng" vì "hot", nhưng đồng thời cũng vì bị "chê" tơi tả cùng khen "hết lời"; xem ra cũng sẽ đòi hỏi Hiếu phải rất bản lĩnh và phải "lớn" rất nhiều. Hy vọng, với sự đồng hành của HLV Lê Minh Sơn, bản lĩnh này của Hiếu sẽ có trong đêm chung kết.


PT